'Phát hoảng' với giá hoa 8/3

Không nhiều đổi mới về chủng loại và giá đang tăng mạnh là những đặc điểm nổi bật của thị trường hoa tại Hà Nội khi ngày lễ 8/3 đến gần. Nhiều cửa hàng không ngại ngần "hét" giá lên gấp 6, 7 lần và ăn lãi tiền triệu mỗi ngày.

 
Siêu lãi nhờ tăng giá

Phần lớn các chủ quầy hoa tại chợ đầu mối Quảng Bá, Hà Nội, đều cho biết, giá các loại hoa những ngày này tăng mạnh, phổ biến ở mức 30 - 50% và sẽ còn tiếp tục tăng trong một vài ngày tới. Giá hoa ly dao động từ 90.000 đồng đến 300.000 đồng một bó 10 cành, tăng khoảng 30.000 - 70.000 đồng; hoa hồng cũng tăng giá gấp đôi, cỡ lớn có giá 4.000 - 5.000 đồng so với ngày thường chỉ khoảng 2.000 đồng mỗi bông.

Chị Đỗ Thanh Lan, chủ một quầy hàng tại đây, giải thích: “Ngoài việc viện cớ chi phí vận chuyển tăng, nhà cung ứng còn găm hàng chờ sát ngày 8/3 mới bán để thu giá cao hơn, vì thế lượng hoa chúng tôi nhập về hiện giờ vẫn "nhỏ giọt". Trong vài ngày tới, hàng về nhiều hơn và giá cũng sẽ tăng lên”.

Hoa tại các cửa hàng tại Hà Nội đang đội giá "chóng mặt".

Giá đầu vào cao khiến các cửa hàng hoa trên thị trường được dịp vin vào để đẩy giá. Thời điểm này, các cửa hàng hoa lớn, nhỏ tập trung trên tuyến đường Kim Mã, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Chí Thanh… đua nhau "chém đẹp". Theo khảo sát của Đất Việt, giá hoa bán lẻ trên thị trường đang cao gấp đôi, gấp ba so với giá bán buôn tại chợ đầu mối. Một bông hồng cỡ lớn ở chợ đầu mối có giá 4.000 - 5.000 đồng thì các cửa hàng "hét" tới 10.000 - 15.000 đồng. Hoa ly loại trung bình giá chợ chỉ 15.000 đồng nhưng tại shop cũng lại bị áp giá 30.000 - 40.000 đồng một cành. Nhân viên bán hàng còn không quên "dọa" khách giá còn tiếp tục tăng mạnh trong nay mai nếu không nhanh tay mua.

Mỗi bó hoa đang được coi là một món hời không nhỏ đối với các cửa hàng thời điểm này. Chỉ một cành ly giá 15.000 - 20.000 đồng, thêm thắt vài thứ “lỉnh kỉnh” như giấy gói, hoa đi kèm… trị giá vài chục nghìn là chủ hàng đã có thể nâng giá cả bó lên tới 220.000 - 300.000 đồng, gấp 6,7 lần giá trị thực. Một chủ cửa hàng hoa trên đường Hai Bà Trưng thừa nhận: "Nếu khéo mời chào, mỗi ngày thời điểm này cửa hàng tôi bán được khoảng 10 bó, tiền lãi 1 - 2 triệu đồng. Cả năm mới có ít dịp giá tăng mạnh nhưng vẫn nhiều khách mua, thế nên không ít người dù ngày thường không chuyên bán hoa nhưng dịp này cũng đua theo để kiếm lời".

TP HCM: Tranh thủ khuyến mãi để kích cầu

Theo nhiều chủ cửa hàng tại TP HCM, 8/3 là dịp lễ đầu tiên sau đợt nghỉ Tết kéo dài. Vì thế, đây cũng là cơ hội để kích thích sức mua vốn đang èo uột từ sau Tết Nguyên đán. Ngay từ đầu tuần, các mặt hàng tại đây cũng đua nhau khuyến mãi, giảm giá.

Giảm giá náo nhiệt và mạnh nhất phải kể tới các cửa hàng, công ty chuyên bán trang phục nội y cho phụ nữ. Nhãn thời trang Winny tung ra chương trình mua một bộ quần áo ở nhà, được tặng thêm một quần lót (giá 40.000 đồng một chiếc); Tương tự, một số hãng khác như Shimono, Vera… cũng có những quà tặng xinh xắn cho chị em khi mua các trang phục ở đây từ nay đến hết ngày 8/3. Tại ZenPlaza, từ ngày 4 đến ngày 8/3, khu vực tầng 1, tầng 4 (gồm các hàng hóa như nước hoa, mỹ phẩm, thời trang công sở, ở nhà, trang phục lót) các mặt hàng được giảm giá tới 50%. Mặt khác, trong ngày 8/3, ZenPlaZa còn mở chương trình “quà tặng ý nghĩa” dành cho 100% khách hàng với hóa đơn từ một triệu đồng trở lên.

Rộn ràng nhất của thị trường quà tặng 8/3 phải kể đến là những tấm thiệp. Thiệp năm nay cũng khá đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Khắp các shop ở khu vực Võ Văn Tần (quận 3), Nhà Thờ Đức Bà (quận 1), các hệ thống siêu thị, nhà sách đã bày bán la liệt thiệp mừng 8/3. Chủng loại năm nay khá đa dạng nhưng hút mắt nhất là những loại thiệp được làm thủ công như tranh vẽ. Nhân viên cửa hàng Lĩnh Nam trên đường Pasteur cho biết: “Đây là sản phẩm mới của thị trường quà tặng năm nay và đang được bạn trẻ rất ưa chuộng. Giá sản phẩm này cũng không quá đắt, khoảng 15.000 - 25.000 đồng một chiếc.

Trong khi đó, theo dự báo của một số cửa hàng kinh doanh hoa tươi, kinh doanh vàng bạc, đá quý và mỹ phẩm, thị trường quà tặng 8/3 năm nay sẽ tấp nập nhưng giá không tăng nhiều. 
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm chung sống, tôi luôn tin mình hiểu rõ người chồng đầu ấp tay gối. Thế nhưng, sau ngày mẹ chồng qua đời, một câu nói vô tình của em chồng đã khiến tôi sững sờ nhận ra có những chuyện quan trọng trong cuộc hôn nhân của mình mà bấy lâu nay tôi chưa từng hay biết.

Bí quyết cho làn da no ẩm, không lo bí

Bí quyết cho làn da no ẩm, không lo bí

Đẹp -

GĐXH - Da không được cấp đủ độ ẩm sẽ trở nên khô ráp và thiếu sức sống, đặc biệt vùng da tiếp xúc nhiều với các tác nhân bên ngoài như da mặt. Vì vậy, việc cấp ẩm cho da mặt là rất cần thiết để giúp bạn sở hữu làn da căng bóng, khoẻ mạnh.

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Trào lưu 'cơm nguội giúp giảm cân, cơm nóng dễ tăng đường huyết': Chuyên gia lý giải gì?

Sống khỏe -

GĐXH - Ăn cơm nguội thay cơm nóng để giảm cân, ăn rau trước khi ăn cơm hay đi bộ sau bữa ăn để hạ đường huyết - những thói quen tưởng chừng đơn giản này đang được nhiều người áp dụng. Nhưng liệu chỉ cần thay đổi cách ăn cơm là có thể giữ dáng, kiểm soát đường huyết?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.