Phát hoảng với những bà vợ máu lạnh
GiadinhNet - Mâu thuẫn vì tiền bạc không được giải quyết ổn thỏa, nhiều bà vợ đã thẳng tay xử chồng bằng bạo lực. Nhẹ là đuổi ra khỏi nhà, nặng hơn một chút là đánh gãy răng, thậm chí còn có ông bị trấn thương sọ não, mang thương tật suốt đời.
Không chịu chia nhà, vợ đánh chồng gãy 4 răng
Ngày 25/10, Công an TP. Quy Nhơn, Bình Định cho biết đã đưa anh Hưng (46 tuổi) đi giám định thương tật để làm hồ sơ xử lý chị Nguyễn Thị Kim (39 tuổi, vợ anh Hưng) về tội hành hung.
Trước đó, do không chịu được tính chơi bời của người vợ nên anh Hưng đòi ly hôn. Chị Kim đòi chia nửa ngôi nhà nhưng vì nghĩ vợ tính ăn chơi bạt mạng, nếu chia nửa giá trị ngôi nhà thì sớm muộn gì cũng hết nên anh Hưng không đồng tình. Chính vì thế, hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, chị Kim dùng vật cứng đánh vào mồm anh Hưng khiến anh gẫy 4 cái răng.
Ông Thảo cho biết thêm, Kim đang liên quan đến vụ án ăn trộm xe máy xảy ra trên địa bàn nhưng được cho tại ngoại để điều tra. Trong thời gian tại ngoại, Kim lại tiếp tục gây thương tích cho chồng.
Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tật của anh Hưng để có biện pháp xử lý chị Kim theo đúng pháp luật.

Ảnh minh họa.
Đánh, đuổi chồng ra khỏi nhà
Trước đó, vào tối 24/9, Công an Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ đã mời và trao quyết định xử phạt hành chính đối với Lý Thị Yến Hương (42 tuổi, thị trấn Tân Trụ) với số tiền 1 triệu đồng về hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.
Được biết, chỉ trong vòng 2 tuần của tháng 9/2015, anh Phan Thế Thanh (44 tuổi), chồng Hương (sống chung gia đình vợ) đã bị vợ hành hung đến 4 lần. Sau đó, người chồng này bị vợ đuổi ra khỏi nhà nên phải về nhà mẹ ruột “tránh nạn”.
Mỗi lần bị vợ đánh, anh Thanh đều bị trầy xước ở vai, tay, đầu do bị đánh bằng củi và vật cứng.
Năm 2014, chị Hương cũng từng đánh chồng nhiều lần, có lần dùng dây xích khóa cửa gây thương tích ở vai chồng, khiến anh Thanh phải nghỉ lao động 3 tuần để dưỡng thương.
Theo Hương, lý do chị này đánh chồng là do anh Thanh ít chịu lao động, thường đi nhậu, khi vợ nói thì lại chửi thề hoặc cự cãi lớn tiếng.
Điều hiếm thấy là dù bị đánh đau nhưng anh Thanh chưa lần nào phản ứng lại hay đánh trả.
Đánh chồng đến chấn thương sọ não
Từ một người đàn ông khỏe mạnh, ăn nói lưu loát, trải qua những trận đòn của người vợ độc ác, anh Bùi Viết Liên (SN 1966, tỉnh Bình Phước) trở thành tàn phế, liệt nửa người, nói không ra tiếng vì chấn thương sọ não.
Theo anh Liên, từ khi tiền trong nhà eo hẹp thì Sương – vợ anh Liên thường tìm cách gây chuyện rồi đánh đập chồng. Từ lúc trở về, tính tình Sương càng trở nên hung dữ hơn, nhiều lần anh Liên phải chịu những trận đòn chí mạng của vợ chỉ vì một lý do duy nhất là không có tiền.
Đỉnh điểm của việc bạo hành là lần anh Liên đi đám cưới về thì Sương gây chuyện chửi bới, rồi dùng gậy gỗ đánh vào đầu chồng làm anh Liên bất tỉnh. Mãi đến hai ngày sau (22/12), khi anh Chiến, một người hàng xóm, sang nhà mới phát hiện Liên nằm mê man, bất tỉnh.
Anh Chiến hỏi thăm thì Sương lạnh lùng trả lời “Em mới đánh cho nó một trận nhừ tử đấy”. Thấy anh Liên người bê bết máu, trong tình trạng nguy kịch nên anh Chiến đã bế thốc anh Liên đi cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị, anh Liên mới qua khỏi cơn nguy kịch.
Theo kết quả giám định thương tích, anh Bùi Viết Liên bị mất 59% sức lao động vĩnh viễn. Cơ quan chức năng đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng chưa áp dụng biện pháp tạm giam vì còn lý do liên quan đến gia đình.
MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội