Phạt tiền 2 cô giáo mầm non cầm dép đánh đầu trẻ

| Xã hội

Xác định hành vi cầm dép đánh đầu trẻ của 2 giáo viên mầm non chưa đến mức xử lý hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã phạt hành chính mỗi người 2,5 triệu đồng.

Chiều 28/2, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 giáo viên trường mầm non Sen Vàng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác. Hai người bị phạt là Đặng Thị Bình (23 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Thị Hồng Ngát (22 tuổi, quê Nam Định).

Theo một cán bộ điều tra, vụ việc có dấu hiệu phạm tội Hành hạ người khác nhưng chưa đến mức xử lý hình sự. Phụ huynh cháu bé bị đánh cũng từ chối giám định thương tật. “Công an quận đã phạt hành chính mỗi người 2,5 triệu đồng. Còn các đơn vị liên quan sẽ có hình thức xử lý khác theo thẩm quyền”, vị này nói.


Cô giáo mầm non cầm dép đánh trẻ. Ảnh cắt từ clip.

Cô giáo mầm non cầm dép đánh trẻ. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 5/2, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh cô giáo mặc áo đồng phục in logo hình bông sen vàng dùng dép đánh vào đầu học sinh khiến bé bật khóc.

Hình ảnh sau đó là cảnh giáo viên dùng vòi nước xịt rửa cho các bé. Clip cho thấy trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ, các cô giáo ở trường thường xuyên có hành vi bạo lực, đe dọa học sinh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đoạn clip được quay tại trường mầm non Sen Vàng (ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng). Hai giáo viên hành hạ trẻ nhỏ là Đặng Thị Bình và Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Hai cô giáo này được nhận vào làm việc tại trường mầm non Sen Vàng từ tháng 9/2016. Trong đó, cô giáo Bình tốt nghiệp Cao đẳng Y tế, không có chuyên môn sư phạm, được điều chuyển từ nhân viên y tế sang phụ lớp, phụ trách vệ sinh.

Tại cơ quan công an, 2 cô giáo khai do bức xúc về việc các bé khóc và đi vệ sinh nhiều lần ra quần nên dùng dép, thước kẻ đánh và véo tai các cháu.

Đại diện trường Sen Vàng cho biết đã chấm dứt hợp đồng với cô giáo đánh trẻ. Trường mầm non Sen Vàng cũng giải thể giải thể sau 2 ngày đoạn clip được phát tán. Trẻ theo học trường này được chuyển sang các cơ sở khác.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.