Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phía sau ca mổ “đặc biệt” cứu sống sản phụ bị dao đâm xuyên hộp sọ

Thứ ba, 19:00 10/05/2016 | Y tế

GiadinhNet - Đã hơn một tuần, kể từ khi ca mổ sọ lấy con dao ra khỏi đầu sản phụ người Dao thành công, dư âm về kíp mổ do các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện vẫn được người dân đất Mỏ nhắc đến. Họ gọi đó là một ca mổ tuyệt vời.


Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Lý Thị Thuyên đã ổn định. Ảnh: Đ.Tùy

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Lý Thị Thuyên đã ổn định. Ảnh: Đ.Tùy

"Tôi cứ tưởng mình đã chết rồi..."

Phóng viên Báo GĐ&XH đã về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tìm gặp êkíp mổ cho sản phụ Lý Thị Thuyên (SN 1992, ở thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ) bị con mã tấu dài gần 1m cắm vào đầu.

Ông Nguyễn Trọng Diện – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - người trực tiếp mổ cho sản phụ Lý Thị Thuyên cho biết: Từ trước đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã từng xử lý nhiều trường hợp bị vật cứng đâm vào đầu nhưng chủ yếu là những vật có kích thước nhỏ chứ không to như trường hợp này. "Đây đúng là tai nạn hi hữu, bởi vì chưa bao giờ chúng tôi lại gặp trường hợp một người bị con dao vô tình rơi từ tầng hai xuống, cắm vào giữa đỉnh đầu mà lại không chảy máu...", bác sỹ Nguyễn Trọng Diện chia sẻ thêm.

Cho chúng tôi xem con dao dài gần 1m được bệnh viện lưu giữ cẩn thận, ông Diện cho hay, người bình thường khi bị một vật nhọn đâm vào đầu có thể gây mất máu cấp và tử vong. Tuy nhiên, trường hợp sản phụ Thuyên khi bị con dao dài cắm sâu 4cm trên đỉnh đầu lại không việc gì, đặc biệt bệnh nhân lại đang mang thai, mức độ nguy hiểm đến tính mạng càng cao.

Ca mổ đặc biệt này được tiến hành từ lúc 9 giờ đến 11 giờ trưa ngày 29/4. Sau khi mổ xong gần một ngày, sản phụ Lý Thị Thuyên đã được chuyển về buồng cấp cứu- Khoa chấn thương - chỉnh hình để điều trị và theo dõi. Đến nay vết mổ của sản phụ đã khô, sức khỏe hồi phục nhanh và tiến triển tốt, vết thương đang ổn định...

Thấy khách lạ tới thăm, bệnh nhân Thuyên với thần sắc đã tỉnh táo, đáp chuyện với chúng tôi. Chị bảo, vết mổ còn đau nên không được vận động nhiều sợ ảnh hưởng. Vừa nằm truyền nước, chị Thuyên tâm sự: "Lúc dao rơi trúng vào đầu, tôi cứ nghĩ mình đã chết rồi! Khi tỉnh dậy thì thấy mọi người đang đứng xung quanh. Lúc đó tôi mới biết mình còn sống!".

"Sự việc xảy ra vào sáng ngày 29/4. Bình thường vào khoảng 6 giờ sáng là các thành viên trong gia đình tôi đã dậy. Nhưng hôm đó do thời tiết xấu nên tôi dậy sớm hơn để nấu cơm. Khi đang mang bó củi từ dưới bếp đi ngang qua cửa nhà, bố chồng tôi đứng trên tầng hai vô tình làm rơi con dao xuống đất, đúng lúc đó tôi đi qua, thế là bị con dao cắm trúng đầu. Tôi hoảng quá kêu ầm lên, lúc này mọi người chạy xuống giữ chặt con dao trên đầu và đưa tôi đến bệnh viện. Không hiểu sao tôi không cảm thấy đau, vùng đầu không hề chảy máu?!”, chị Thuyên nhớ lại.

Chưa hết nỗi bàng hoàng, anh Lý Văn Lâm (chồng sản phụ Thuyên) bày tỏ: "Đến bây giờ ngồi nghĩ lại sự việc, tôi thấy vợ mình quá may mắn khi thoát chết trong gang tấc. Có lẽ ông Trời đã thương vợ chồng tôi".

Nhiều khoa, phòng "căng mình" cùng ca phẫu thuật

Còn bác sỹ Nguyễn Trọng Diện thì kể lại: Khoảng 8 giờ ngày 29/4, khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Lý Thị Thuyên trong tình trạng hôn mê vì bị một con dao cắm trên đầu. Sau khi tiến hành sơ cứu, chúng tôi phát hiện bệnh nhân đang mang thai ở tháng thứ 5. Chúng tôi đã quyết định chuyển bệnh nhân lên phòng mổ, thử máu và tiến hành phẫu thuật ngay. Nếu không thao tác nhanh thì bệnh nhân sẽ nguy kịch, thai nhi có thể tử vong.

Bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, người trực tiếp tham gia ca mổ tâm sự: Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiến hành mổ cho khoảng 50 ca, trong đó có nhiều ca khá phức tạp; Song chưa có ca mổ nào mà chúng tôi lại phải huy động đến nhiều bác sỹ ở các khoa, phòng khác nhau như vậy! Đây đúng là một ca mổ đặc biệt, với sự phối hợp nhịp nhàng của các thầy thuốc...

Sau tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân, Ban giám đốc đã tiến hành hội chẩn và thành lập kíp mổ. Đây là một vết thương sọ não hở, ngoài vấn đề chảy máu thì vi khuẩn theo mũi dao bẩn sẽ đột nhập, làm tổn thương tế bào não, cho nên phải tiến hành mổ cấp cứu càng sớm càng tốt. Điều đáng nói, trong quá trình di chuyển bệnh nhân, đầu con dao đã làm tổn thương nhiều tế bào và các mạch máu nhỏ trong não. Nếu thao tác không chuẩn, rất có thể sẽ gây nhiễm trùng thần kinh với hậu quả nghiêm trọng! Bệnh nhân lại là sản phụ nên bệnh viện phải huy động cùng lúc rất nhiều chuyên gia khác nhau như gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, phẫu thuật thần kinh, huyết học, sản khoa...

"Cái khó trong ca mổ này bắt nguồn từ việc đưa bệnh nhân đi chụp hình ảnh để xác định mức độ tổn thương. Vì con dao là kim loại cắm vào giữa đỉnh đầu bệnh nhân nên chúng tôi không dám đưa đi chụp cắt lớp (CT) vì nếu chụp CT hình ảnh sẽ không rõ, bị nhiễu sóng và có thể gây lên phản ứng phụ. Trong suốt quá trình sơ cứu đến lúc mổ xong, chúng tôi phải giữ chặt con dao không được để nó xê dịch, vì càng bị di chuyển thì mức độ ảnh hưởng đến các tế bào màng não càng lớn. Đây lại còn là sản phụ, chỉ cần một kích thích nhỏ đối với bệnh nhân cũng có thể dẫn đến sẩy thai. Nếu gây mê không tốt, kéo dài dẫn đến suy thai, suy tim thai...", bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng cho hay.

Trong quá trình phẫu thuật, ngoài việc phải giữ cho con dao không được dịch chuyển, các thầy thuốc đã phải dùng máy cưa sọ não, sau đó nhấc con dao và cả lắp hộp sọ lên, rồi tiến hành khử trùng màng não. Mổ xong, bệnh nhân được chụp cắt lớp, lúc này không còn hiện tượng não giật và chảy máu nữa. Bác sỹ Nguyễn Trọng Diện cho hay: Với trường hợp này, chỉ cần một sơ hở nhỏ là có thể gây tử vong. Rất may là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đến nay đã hơn một tuần, bệnh nhân không còn sốt, đã tỉnh táo, vết mổ khô hoàn toàn có thể xuất viện trong một hai ngày tới...

“Yếu tố quyết định đến thành công của ca mổ, đó là sự vững vàng về tay nghề của đội ngũ bác sỹ được đào tạo bài bản, của việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, thời gian sớm xử lý vết thương của bệnh nhân và có sự phối kết hợp nhịp nhàng từ y tế cơ sở đến tuyến tỉnh...”, ông Nguyễn Trọng Diện - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.

Đức Tùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Y tế - 1 tuần trước

Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Top