Phía sau tấm huy chương của chàng trai “vàng”
GiadinhNet - Sau khi xuất sắc giành HCV tại cuộc thi Olympic Quốc tế môn Vật lý, ngày 19/7, Nguyễn Huy Hoàng đã trở về VN.
Chúng tôi tìm đến nhà Hoàng tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Ông Nguyễn Xuân Ái, ông nội của Hoàng niềm vui chưa dừng trên nét mặt, hồ hởi khi kể về người cháu. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng kí ức về tuổi thơ của cậu bé "vàng".
![]() Nguyễn Huy Hoàng hạnh phúc khi mang được tấm HCV về cho đoàn Vật lý.Trong ảnh: Hoàng chụp chung với mẹ tại sân bay Nội Bài, chiều 18/7. Ảnh: văn chung |
Theo ông Ái, những ngày học tiểu học, Hoàng đã được bố mẹ cho học bán trú. Chính môi trường này đã giúp Hoàng hình thành tính tự lập. Mỗi buổi tối, sau khi ăn uống xong, nghỉ ngơi, Hoàng tự ý thức ngồi vào bàn học. Từ chuyện bài tập về nhà hay tự tìm tòi giải toán nâng cao, không bao giờ cậu phải để bố mẹ nhắc nhở... Ngoài giờ học, Hoàng thích nghe nhạc, xem tivi và đá bóng. Cậu bé đặc biệt thích các chương trình khoa học trên kênh VTV2. "Cháu nó luôn thích khám phá và sáng tạo. Tuổi còn ít nhưng tư duy mạch lạc, rõ ràng, kể cả trong lời ăn tiếng nói", ông nội của Hoàng tự hào kể.
Theo ông nội của Hoàng, từ cấp 1 cho đến cấp 2, Hoàng luôn dẫn đầu lớp. Em học đều ở tất cả các môn, nhưng nổi trội vẫn là các môn tự nhiên. Còn anh Nguyễn Đức Long, bố của Hoàng cho biết: Từ lớp 8 đến lớp 12, Hoàng là học sinh giỏi môn Vật lý. Đạt giải Nhất, giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia năm lớp 11, 12; Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á tại Israel và hôm nay là Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế
Anh Long không giấu nổi niềm vui, kể tiếp: Tối ngày 16/7, nhận được điện thoại từ Hà Nội thông báo về kết quả của Hoàng, cả nhà anh không sao ngủ được. Tâm trạng lâng lâng khó tả khiến cả hai vợ chồng chỉ biết nhìn đồng hồ mong trời sáng để ra sân bay Nội Bài đón con trai. "Tôi không thể diễn tả như thế nào nữa. Chỉ biết chắc một điều rằng, thành tích hôm nay của cháu phải nói đến công ơn thầy rất nhiều. Con trai tôi xứng đáng là trò của thầy giáo Nga", anh Long xúc động nói.
![]() |
Thầy giáo Trần văn Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 và cũng chính là "khuôn ngọc" đúc nên "thước vàng", thầy kể: "Hoàng học giỏi đều ở các môn Toán, Hóa, Anh văn. Riêng môn Vật lý thì vượt trội. Trong các bài kiểm tra, Hoàng có phương pháp trình bày súc tích, sáng sủa, ít xảy ra nhầm lẫn, bài làm trọn vẹn đạt điểm cao xuất sắc. Trong học hành Hoàng luôn biết tu chí tự nghiên cứu, cập nhật cả kiến thức cần thiết đối với các kỳ thi học sinh giỏi, chủ động trao đổi bài với thầy với bạn, khi gặp những bài quá khó em luôn chủ động hỏi thầy".
Mặc dù ở trường việc dạy thêm được quy định 2 buổi/ tuần nhưng thầy giáo Nga quyết định tăng lên 4 buổi và chưa bao giờ thầy thu thêm tiền. Ngoài học ở trường, Hoàng vẫn thường qua lại nhà thầy giáo để trao đổi bài tập. Đến lớp thầy trò lại cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, phát hiện những vướng mắc để cùng nhau trao đổi.
Để cho Hoàng có hành trang "mang chuông đọ xứ người" hôm nay, thầy Nga đã không kể giờ giấc, ca kíp, nhiều bữa thầy trò ngụp lặn trong biển kiến thức đến 23h đêm, quên cả việc ăn uống. Thừa hưởng niềm đam mê từ thầy giáo, nên lúc nào Hoàng cũng tự nhủ phải học, cố gắng vươn lên để không phụ tấm lòng, tình cảm của thầy.
"Thầy trò tôi đã xác định kết quả đạt được trong kì thi Vật lý quốc tế hôm nay là tiền đề cho Hoàng cố gắng, học hỏi, tiếp tục đào sâu hơn nữa trong chặng đường dài rộng đang chờ em phía trước", thầy Nga nói.

