Bà Diệp Thảo: 'Tôi không giành Trung Nguyên mà đang cố giữ mạng anh'
Xã hộiBà Thảo nói lo lắng nhất là sức khỏe ông Vũ ngày càng suy giảm, cần giám định sớm để kịp thời cứu chữa, và bà cho đó là đạo lý của người làm vợ.
GiadinhNet - HĐXX quyết định hủy Bán án hình sự sơ thẩm số 25 ngày 12/6/2019 của TAND tỉnh Thái Bình; chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND tỉnh này giải quyết theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Bà Thảo nói lo lắng nhất là sức khỏe ông Vũ ngày càng suy giảm, cần giám định sớm để kịp thời cứu chữa, và bà cho đó là đạo lý của người làm vợ.
GiadinhNet - Phiên tòa sẽ được mở vào ngày 18/9, bà Thảo mời thêm luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Trong khi đó, so với cấp tòa sơ thẩm, phía ông Vũ chỉ còn 1 luật sư.
Đào Thị Nga, 5 con, 23 tuổi, nhờ "tay chồng" để chấm dứt cuộc tình bất chính song đã đẩy cả hai vợ chồng vào cảnh tù tội.
Hơn 10 ngày trước, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Đàm Quang Thái (39 tuổi, ở huyện Mê Linh) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người; đồng thời, xét kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với bị cáo của đại diện gia đình bị hại vì cho rằng hành vi đâm chết con trai họ là giết người.
GiadinhNet - Sáng nay (12/6), TAND tỉnh Hòa Bình mở lại phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Công Lương và 4 bị cáo liên quan vụ chạy thận nhân tạo sau 1 tháng tạm hoãn.
GiadinhNet - Bà Thi - mẹ Vũ Văn Tiến liên tục vái lạy thân nhân nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra.
Dan díu với vợ hàng xóm bị bắt quả tang, song ông Phong cho rằng bị họ gài bẫy để "xù" món tiền vay 100 triệu đồng.
Thấy bạn của chủ nợ đến nhắc trả khoản tiền vay, Tuấn cùng em trai, em họ xích nạn nhân, đánh đập và điện cho cảnh sát đến hiện trường.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hồ Chí Bảo - hung thủ vụ giết người cướp của rúng động Quảng Trị, bất ngờ xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Toản bỏ trốn 26 năm sau khi tham gia một vụ cướp song thực tế người đàn ông này vẫn sống ở địa phương, không hay biết bị truy nã.
Cho rằng Ngọc giết con mình, phi tang dưới gầm giường là quá tàn nhẫn, mẹ chị Phạm đòi tòa tăng hình phạt cho gã con rể.
Căn nhà tích cóp nhiều năm, ông bà cầm cố để vợ chồng Bính có tiền kinh doanh nhưng anh ta nghiện ngập, dính án tù rồi không thừa nhận mẹ ruột.
Vợ mất chưa được bao lâu, vậy nhưng người đàn ông 70 tuổi ấy đã vội vàng dọn đến sống chung với một cụ bà khác dù 9 người con ra sức can ngăn.