Phó giám đốc trung tâm văn hóa lĩnh 20 năm tù
GiadinhNet - Bùi Xuân Lâm (35 tuổi) tự "nổ" mình là người nhà một lãnh đạo tỉnh và có thể xin được việc làm, chạy dự án để chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của những người nhẹ dạ cả tin.
![]() |
|
Bị cáo Lâm tại tòa |
Vì nhẹ dạ cả tin nên có 117 người đã mang hồ sơ cùng với tổng số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng đến nhờ Lâm chạy việc, chạy dự án thi công các công trình trong tỉnh. Sau khi đưa hồ sơ và tiền nhưng việc làm và dự án chẳng thấy đâu.
Đầu năm 2011, nhiều nạn nhân biết mình bị lừa đã viết đơn tố cáo. Tháng 1/2012, Lâm xin nghỉ làm rồi trốn khỏi địa phương. Bị truy nã gắt gao, biết không thể trốn thoát gần một tháng sau, Bùi Xuân Lâm đã đầu thú.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ, số tiền hơn 10 tỷ đồng chiếm đoạt được Lâm dùng để trả nợ kinh doanh thua lỗ, trả tiền lãi vay nóng của nhiều người. Trong đời thường, Lâm vốn là người rất mê tín, thích hầu đồng và thường xuyên đi các đền, chùa để cầu cúng nên đã chi hơn 2 tỷ đồng cho việc hầu đồng và rải tiền ở các ngã ba, ngã tư đường. Lâm cũng chi hơn 1,5 tỷ đồng cho các cuộc nhậu nhẹt, chơi bời để khuếch trương thanh thế của mình.
Tại tòa, Lâm vẫn một mực chối tội và cho rằng mình không lừa đảo ai, chỉ tư vấn cho họ nên xin việc ở đâu, nên chạy dự án nào. Lâm còn khoe mình đã xin việc thành công cho hơn 500 người và nhiều dự án khác chứ không hoàn toàn là lừa đảo.
"Tôi là một phó giám đốc, một giáo viên năng khiếu nhạc, từng đi dạy cho các thầy cô giáo trong và ngoài tỉnh thì không thể dễ dàng đánh mất danh dự như vậy được. Tôi chỉ tư vấn cho người dân cần xin việc thôi" - Lời nói sau cùng tại tòa của bị cáo khiến những người có mặt tham dự phiên tòa không khỏi bức xúc.
Với nhận định hành vi phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm cố ý chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, phạm tội liên tục trong một thời gian dài. Ngoài ra, bị cáo vẫn có thái độ quanh co, chưa thành khẩn, chưa tỏ ra ăn năn hối cải nên cần phải xử phạt nghiêm.
Hồ Hà
