Nhiều hình ảnh làng quê bắc bộ được tái hiện tại "phố ông đồ"
Xã hộiGiadinhNet - Tại Hội chữ Xuân năm nay, khách tham quan rất thích thú với những hình ảnh làng quê bắc bộ truyền thống được tái hiện lại quanh khu vực hồ Văn.
GiadinhNet - Dù chưa đến giờ khai mạc nhưng hàng trăm người dân đã nô nức mặc áo dài rực rỡ khoe dáng tại phố ông đồ lớn nhất TP HCM.
GiadinhNet - Tại Hội chữ Xuân năm nay, khách tham quan rất thích thú với những hình ảnh làng quê bắc bộ truyền thống được tái hiện lại quanh khu vực hồ Văn.
GiadinhNet - Phố ông Đồ 2017 đã hoạt động nhưng lượng khách tới xin chữ chỉ lác đác.
GiadinhNet - Cũng giống tình trạng như năm trước, Hội chữ Xuân Bính Thân đang diễn ra trong khuôn viên hồ Văn thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại vắng ngơ vắng ngắt những ngày cuối năm.
GiadinhNet - Đây là năm thứ 2 liên tiếp, phố ông đồ được tổ chức trong khu vực hồ Văn(Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Cũng giống như năm đầu tiên, khách vào xin chữ thưa thớt, trái ngược hẳn với cảnh nhộn nhịp trước đây trên vỉa hè.
GiadinhNet – Tục xin chữ và cho chữ là một nét đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc. Bởi vậy, ngoài mong ước về may mắn, tài lộc... người xin chữ còn tìm đến các “ông đồ” để cảm nhận được sự tài hoa, mực thước và những triết lý sâu sa.
GiadinhNet – Sau 2 kỳ thi "sát hạch ông đồ" tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám chỉ có khoảng 100 ông đồ tại Hà Nội được “cấp phép” cho chữ dịp Xuân 2015.