Sau "sát hạch", phố ông đồ vẫn vắng "như chùa bà Đanh", viết cả... giấy khen!
GiadinhNet - Đây là năm thứ 2 liên tiếp, phố ông đồ được tổ chức trong khu vực hồ Văn(Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Cũng giống như năm đầu tiên, khách vào xin chữ thưa thớt, trái ngược hẳn với cảnh nhộn nhịp trước đây trên vỉa hè.
Năm nay, phố ông đồ được gọi bằng cái tên "Hội chữ Xuân Ất Mùi 2015" tiếp tục được tổ chức trong khu vực Hồ Văn với 100 gian hàng được quy hoạch sạch đẹp. Để có thể ngồi đây viết chữ phục vụ nhân dân, các ông đồ đều phải vượt qua một đợt kiểm tra về thư pháp.
Dù được tổ chức rất bài bản cùng với các gian hàng đẹp, ông đồ "xịn" thế nhưng người đến xin chữ vẫn vắng ngắt.
Hội chữ Xuân sẽ mở cửa liên tục trong các ngày Tết, từ 8h - 20h. Riêng đêm giao thừa, các ông đồ sẽ cho chữ đến 2h sáng mùng 1.
Nhiều người cho rằng, hình ảnh các ông đồ cho chữ bên bức tường rêu phong của Văn Miếu có sức thu hút hơn rất nhiều.
Gian hàng này, không biết ông đồ dọn đi hay dọn đến.
Thưa thớt khách đến xin chữ
Có bàn, có ghế nhưng không có ông đồ
Chi phí cho mỗi gian hàng ở đây là 1,5 triệu đồng
Chí Cường