Phượt thủ xả rác bừa bãi trên núi Tà Xùa gây bức xúc

| Xã hội

Cảnh tượng xả rác bừa bãi trên khắp đường lên núi Tà Xùa (Yên Bái) khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích ý thức của một số bạn trẻ khi đến đây.

Mới đây, tài khoản Tran Viet Dung bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến một số bạn trẻ xả rác bừa bãi tại Tà Xùa, Yên Bái.

Trên trang cá nhân, anh viết: “Cách thể hiện tình yêu thiên nhiên qua từng bước chân của các phượt thủ thật kinh hãi. Đây là cách họ yêu Tà Xùa, là sau những bức ảnh check-in với biển mây, với nương chè, với váy áo, với trẻ em của Tà Xùa!

Các phượt thủ của chúng ta thời nay đã thể hiện đúng với câu: ‘Không lấy gì ngoài những bức ảnh/Để lại thật nhiều sau những dấu chân’.

Đây là lần thứ 4 bức xúc về việc này. Các bạn cũng đừng trách tôi tại sao hạn chế chia sẻ thông tin những nơi đẹp. Trước đây là Lý Sơn, bây giờ đến Tà Xùa, đã quá đủ bài học cho tôi rồi”.

Nhiều người bức xúc khi thấy rác vứt bừa bãi khắp nơi trên núi Tà Xùa. Ảnh chụp màn hình.

Nhìn vào loạt ảnh được đăng tải, có thể thấy gạch đá đã được dùng để đốt lửa cắm trại, áo mưa, túi ni lông, vỏ bánh kẹo, thậm chí những đồ dùng cá nhân nhạy cảm... cũng vứt tràn lan tại đây, tạo nên cảnh tượng không đẹp mắt.

Bài đăng này hiện được nhiều diễn đàn chia sẻ và nhận được sự đồng tình từ dân mạng.

Thành viên Mạnh Nguyễn bình luận: "Hết dẫm nát hoa vì check-in, chụp ảnh lại đến xả rác bừa bãi. Tôi cứ nghĩ những người mê phượt là người trẻ, yêu thiên nhiên và phóng khoáng. Không biết đến bao giờ ý thức của các bạn mới khá hơn được?".

“Thật sự nhìn những cảnh tượng này, tôi rất khó chịu. Các bạn đi khám phá hay đi xả rác vậy? Lần sau, bạn chụp luôn cả mặt họ đăng lên, chắc ý thức mới thay đổi được”, nickname Mai Nhi bức xúc.

Tuy nhiên, một số người cho rằng, không phải dân phượt nào ý thức cũng kém.

“Có nhóm đi đến đâu, giữ vệ sinh đến đó. Hy vọng những bạn có hành động không tốt đừng làm ảnh hưởng đến người yêu phượt chân chính như chúng tôi”, Hòa Bình nói.

Nhiều túi nilon do các phượt thủ để lại sau mỗi điểm dừng chân. Ảnh: Tran Viet Dung.

Theo anh Trần Việt Dũng (quê Ninh Bình) - một người yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và những điểm đến thú vị dọc đất nước, không ít lần anh bắt gặp những cảnh tượng thiếu ý thức như vậy từ các bạn trẻ.

Là người được biết đến trong cộng đồng phượt khi thường xuyên chia sẻ địa điểm, kinh nghiệm và chuyến đi thú vị của mình, anh Việt Dũng bức xúc đến nỗi “không dám đăng nhiều nữa bởi ý thức một số bạn quá kém, gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quan”.

Trước câu chuyện trên, anh Hoài Việt - một phượt thủ - cho hay: “Việc này xảy ra tùy vào suy nghĩ, hành đồng của mỗi người, không phải ai cũng thế. Chúng tôi từng có rất nhiều chuyến đi dọc đất nước Việt Nam. Tại mỗi điểm dừng chân ăn uống, chúng tôi đều gom rác lại, không dám vứt bừa bãi.

Tôi mong một số bạn trẻ có ý thức hơn để bảo vệ môi trường, cảnh quan và không làm ảnh hưởng đến những người yêu thích khám phá khác”.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.