Phút sảy chân, mẹ cha rơi nước mắt

| Xã hội

GiadinhNet - Chiều 28/7, một tai nạn đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 5 đứa trẻ ở xóm Kênh Cùng, thôn 8B, xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế).

 
Tối 28/7, sau khi đi làm cỏ đồng cả ngày về, anh Nguyễn Văn Minh (39 tuổi) không thấy con ở nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành, vợ chồng anh hớt hải chạy đi tìm con. Bất ngờ phát hiện mấy đôi dép của các con trên hồ nước trong vườn nhà, vợ anh Minh hô hoán kêu cứu. Mọi người lặn xuống hồ tìm thì phát hiện có đến 5 cái xác trẻ nhỏ, các cháu chết trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Nhìn 3 đứa con mình cùng 2 đứa trẻ khác nằm bất động, vợ chồng anh Minh khuỵu xuống, khóc không ra tiếng.
 

Nỗi đau của người mẹ mất con. Ảnh: Đình Lê

 
Tội nghiệp, 3 đứa con của anh Minh, cháu nhiều tuổi nhất là Nguyễn Thị Cẩm Vân mới 11 tuổi (học lớp 5), cháu ít tuổi nhất là Nguyễn Văn Thặng mới 6 tuổi (chuẩn bị vào lớp 1). Cháu Nguyễn Thị Phương Nga, con thứ hai của anh chị năm nay mới 9 tuổi. Hai cháu hàng xóm tử nạn là Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Kiều Hạnh cũng còn rất nhỏ, một cháu 10 tuổi, một cháu 8 tuổi.
 
Có mặt tại đám tang đau thương này, chúng tôi được nhiều người dân kể lại, gia đình anh Minh mới đào cái ao cách đây vài hôm. Sáng 28/7, anh Minh cho bơm nước vào ao. Trên bờ, còn nguyên một thúng thức ăn của vịt. Theo phán đoán của nhiều người, có thể trong lúc mang thức ăn cho vịt, do ao mới đào nên có em đã bị trượt chân. Trong ao chứa rất nhiều bùn non nên khi các em khác chạy đến cứu thì bị trượt chân và lún xuống chết ngạt.
 

Ngôi nhà chắp vá của vợ chồng anh Minh. Ảnh: Đình Lê.

 
Trong căn nhà nhỏ chắp vá từ những tấm tôn bỏ đi của hàng xóm và những tấm bạt đã rách nát, gục bên linh cữu của 3 đứa con thơ, anh Minh gào đến khản cổ: “Răng con đi tức tưởi rứa con ơi!”. Cạnh bên, người vợ tím tái không khóc ra tiếng.
 
Cuộc sống vốn khốn khó thì cách đây hơn 2 năm, anh Minh bị gãy chân do xe tải cán, chị Hằng (vợ anh Minh) vừa đi làm kiếm tiền lo thuốc thang cho chồng, vừa vay mượn cho các con đi học. Hai cháu lớn Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Phương Nga năm vừa qua đều là học sinh giỏi trường tiểu học số 2 Thủy Phù.
 
Cạnh nhà anh Minh, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi) cũng đang lo tang lễ cho hai con gái. Nhà anh Tuấn cũng nghèo, con trai lớn Nguyễn Văn Tiễn phải vào Sài Gòn làm thuê, hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ lo cho các em ăn học. Năm nay, bé Diễm My chuẩn bị lên lớp 4, còn em gái Kim Hằng lên lớp 2. Cả gia đình đang chuẩn bị gom tiền sắm sách vở, áo quần chuẩn bị vào năm học mới cho 2 cháu nhưng không ngờ...
 
Bà Ngô Thị Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thủy Phù - cho biết, gia đình anh Minh thuộc diện cận nghèo. Trước đây, gia đình anh là dân vạn đò sau đó cả hai vợ chồng chuyển về đây dựng nhà ở tạm. Gần chục năm nay, họ kiếm sống chủ yếu bằng việc làm thuê và đánh cá trên sông Phú Bài.
 
Trước hoàn cảnh khó khăn của hai gia đình có 5 em nhỏ bị chết đuối, lãnh đạo Thị xã Hương Thuỷ và xã Thủy Phù đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hai gia đình 10 triệu đồng lo tang lễ.
 
Cũng trong ngày 29/7, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Thừa Thiên - Huế cùng Quỹ Bảo bảo trợ trẻ em tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 4 triệu đồng lo mai táng cho các cháu.
 
Đình Lê
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Thời sự -

GĐXH - Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, trong tháng 10 tới, người có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được BHXH chi trả chế độ lương hưu vào tài khoản thụ hưởng; Trước những ồn ào liên quan đến Trường Giang những ngày qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có ý kiến phản hồi.

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.