Phút trả giá vì lỗi lầm của người đàn bà hai đời chồng
GiadinhNet - Sau khi trải qua 2 đời chồng, do cuộc sống túng quẫn với 2 đứa con thơ, Trần Thị Hương đã sa vào con đường buôn người trái phép.
![]() |
|
Bị cáo Trần Thị Hương trước tòa |
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, bị cáo Trần Thị Hương ( SN 1978) trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi học hết lớp 9, Hương nghỉ học và lấy chồng là người cùng xã. Không lâu sau, mối lương duyên này nhanh chóng chấm dứt, hai vợ chồng ra tòa li hôn.
Năm 2008, Hương kết hôn lần thứ 2 với một người đàn ông kém mình 5 tuổi. Thế nhưng hạnh phúc lần thứ 2 cũng không mỉm cười với cô bởi người bạn tri kỉ lần này lại vào tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Chồng đi tù, bỏ lại một mình Hương một nách 2 con thơ.
Trong lúc cuộc sống đang túng quẫn, Hương tình cờ gặp và quen biết một người đàn bà tên là La Thị Bốn. Sau nhiều lần gặp gỡ thân tình, bà Bốn đã đặt vấn đề với Hương tìm các cô gái trẻ bán sang Trung Quốc. Mỗi lần tìm được “ hàng”, bà Bốn sẽ trả cho Hương 3 triệu đồng. Bản thân đang cần tiền nên khi nghe bà Bốn nói bùi tai Hương đã đồng ý.
Ngày 6/1/2009, Hương chủ động gặp Lô Thị Tâm (18 tuổi) ở cùng bản rồi rủ rê Tâm xuống thành phố Vinh chơi, sau đó cùng với Bốn đưa chị Tâm sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái và bán cho một gia đình ở Trung Quốc với giá 70.000 Nhân dân Tệ. Sau vụ mua bán này, Hương được bà Bốn trả tiền công 100 nhân dân tệ .
Sau khi bị bán làm vợ một người đàn ông tại Trung Quốc rồi mang bầu nhưng nỗi nhớ quê và sự uất hận luôn chứa trong lòng nên Tâm cố tìm cách trở về. Tháng 7/2012, tranh thủ lúc đi chợ, Tâm đã trốn chạy đến vùng biên giới rồi thuê một phụ nữ người Việt đưa về cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Đến đây, Tâm gọi điện cho bố đẻ là ông Lô Văn Quyền đưa 20.000.000 đồng ra chuộc đưa Tâm về nhà.
Hồ Hà
