“Quan” chậm, dân chết!
GiadinhNet - Gần đây, có hai vụ việc hình sự nghiêm trọng đều xảy ra ở phía Nam, một vụ, bị hại chết thê thảm khi vừa ra khỏi cổng cơ quan công an; vụ còn lại, nạn nhân bị làm nhục giữa đường, thủ phạm ngang nhiên thách thức pháp luật.
![]() Sự thờ ơ, chậm trễ của công an khiến cô gái đáng thương này lâm vào bi kịch... |
Tiếc thay, khi cô lên trụ sở công an làm việc, Khuyến chờ ngoài cổng và khi cô đi ra, đã bị Khuyến chém chết.
Ở vụ việc thứ hai, đến giờ thì đã hai năm rõ mười là vụ ghen tình vô cớ của Lê Thị Tuyết (Thủ Dầu Một, Bình Dương) với nạn nhân là người cùng xóm. Sự vụ cũng kéo dài trong mấy tháng qua, nhiều lần Tuyết đánh đập, đe dọa, chửi bới nạn nhân. Và nạn nhân vì quá lo sợ đã phải lên báo công an đến mấy lần. Nhưng lần nào cũng thế, báo xong thì lại về, công an chẳng thấy làm gì, cho đến khi chị bị làm nhục giữa phố. Hình ảnh được phát tán cho thấy vụ làm nhục kéo dài, nạn nhân ê chề nhục nhã không thể tả được. Hai mẹ con thủ phạm thì vừa thực hiện hành vi phạm pháp, vừa công khai thách thức pháp luật.
Sẽ là nói không quá rằng nếu cơ quan công an ra tay kịp thời, hoặc chí ít có biện pháp ngăn chặn và không thờ ơ với lời khai báo, cầu cứu của các nạn nhân thì cả hai vụ việc trên đã không xảy ra. Xét đến cùng, thủ phạm của cả hai vụ việc đều là người dân bình thường, cổ nhân đã nói “Có gan, lên cửa quan mới biết” nên nếu chỉ cần bị công an gọi lên răn đe vài lần thì chắc chắn phải biết sợ.
Chưa kể, theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi đe dọa, khủng bố tinh thần người khác, chứ chưa nói đến việc mua cả xăng đòi đốt nhà người ta thì đã bị pháp luật xử nặng. Theo điều 121 của luật trên, thủ phạm đe dọa, khủng bố người khác bị xử phạt tù đến 2 năm.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
