Con dâu đánh ghen thay mẹ chồng
Gia đìnhKhi biết cha chồng có quan hệ ngoài luồng với một cô gái trẻ khác, Thảo đã chủ động đi đánh ghen thay mẹ chồng mình.
Tôi từng sảy thai 1 lần và anh ta cho rằng tội đó là do tôi. Giờ thì anh ta ngang nhiên ngoại tình...
Khi biết cha chồng có quan hệ ngoài luồng với một cô gái trẻ khác, Thảo đã chủ động đi đánh ghen thay mẹ chồng mình.
Ngoại tình không phải là điều chỉ đàn ông mới có thể làm được. Hầu hết các quý ông sẽ cảm thấy vô cùng sốc khi phát hiện ra vợ mình đang ngoại tình cũng chỉ bởi suy nghĩ: “Chỉ có đàn ông mới có thể và được phép ngoại tình”. Đó chắc chắn là suy nghĩ vô cùng sai lầm.
Phụ nữ phụ thuộc vào kinh tế của chồng ít khi ngoại tình nhưng đàn ông kiếm tiền ít hơn vợ lại dễ có quan hệ ngoài luồng.
Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ khi chồng ngoại tình. Vậy mà giờ đây tôi phải van xin anh về với mẹ con mình…
Cô cảm thấy rất chán nản bởi chồng vô tâm, cô đã lập nick trên một trang web chuyên về các mối quan hệ ngoài luồng.
Vợ ngoại tình bên ngoài, nhưng tôi không bận tâm việc đó, cũng không ly dị để cho hai người đó suốt đời chỉ là tình nhân của nhau.
Khi chưa tái tạo “vùng kín”, vì không thể giúp chồng thỏa mãn nhu cầu sinh lý theo cách thông thường, chị chấp nhận để anh đi quan hệ ngoài luồng hoặc “phục vụ” chồng bằng những “chiêu” mà anh nghĩ ra...
Những ngày qua, người dân xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk truyền tai nhau vụ một ông phó công an xã có vợ con đàng hoàng, lại xông vào nhà tình nhân nện cho bồ mới của cô ta một trận. Thế mà ông phó không bị kiện cáo gì, lại còn được nạn nhân xin lỗi.
Mặc chiếc đầm đen ôm sát ngắn trên gối và phần ngực cắt cúp, xẻ rãnh trông chị “thon gọn và gợi cảm hơn”. Lúc thử tới thử lui trước mặt vài đồng nghiệp trong shop, nghe khen như thế, chị đã le lưỡi đùa: “Nhưng mặc vầy chắc chồng chị… oánh chết”.
Xác định tình cảm không còn, nhưng ông chồng nhất mực không chịu ly hôn vì... sợ bố vợ buồn lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Giờ em thực sự như đi trong mê cung, biết rõ người mình đang yêu không xứng đáng nhưng không dứt ra được.
GiadinhNet - “Mua cho mình một chiếc sim “rác” xong, tôi bắt đầu cuộc chiến “bắt cọp” bằng cách nhắn tin cho người đàn bà bí ẩn: “Vợ anh nó bắt đầu nghi ngờ chuyện bọn mình rồi. Để phòng bị lộ, từ nay anh sẽ dùng sim điện thoại này nhắn cho em, tuyệt đối không gọi nhé. Nếu có thấy số máy cũ của anh liên lạc với em thì em không được nghe vì cô ta giữ điện thoại kia rồi. Nhớ chưa?”. Chỉ sau vài giây, một tin nhắn phản hồi đã gửi đến với giọng đầy vẻ lo lắng “Anh có bị sao không? Em nhớ rồi...””, chị Lan Hương kể lại chuyện bắt sống chồng ngoại tình của mình.
Thấy vợ tôi hay ra ngoài buổi tối, thường đóng kín cửa để nói chuyện điện thoại nên mẹ nghi ngờ vợ tôi có mối quan hệ ngoài luồng