Quan hệ tình dục xong, giết cả nhà bạn gái

| Pháp luật

GiadinhNet - Không ai có thể ngờ rằng sau đó Đại đã sát hại cả gia đình cô giáo này để cướp tài sản...

Quan hệ tình dục xong, giết cả nhà bạn gái 1
Ngôi nhà của chị Tâm  – nơi xảy ra thảm án. Ảnh: P.V
Gương mặt sáng sủa, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe nên chỉ qua vài lần gặp gỡ Lê Thanh Đại (SN 1981, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) dễ dàng chinh phục được cô giáo trẻ đã “lỡ một lần đò”. Không ai có thể ngờ rằng sau đó Đại đã sát hại cả gia đình cô giáo này để cướp tài sản...
 
Gia cảnh đáng thương
Quan hệ tình dục xong, giết cả nhà bạn gái 2
Tên sát nhân Lê Thanh Đại.
Sáng ngày 25/12, khi chúng tôi tìm đến nhà cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1980, trú tại số 5/14, phố Doãn Khuê, phường Phúc Khánh, TP Thái Bình) cũng là lúc các nạn nhân được người thân đưa về quê an táng. Trước cửa nhà nạn nhân, lác đác vài người dân địa phương đang dọn dẹp những vật dụng còn sót lại. Một không khí tang thương bao trùm con phố nhỏ. Khi biết chúng tôi là phóng viên, người dân đã xúm lại thể hiện sự bức xúc của mình, lên án hành vi dã man của hung thủ. Lúc kể lại sự việc, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của họ.
 
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Nguyễn Thị Hoa (hàng xóm) cho biết, sáng ngày 22/12, trên đường đi chợ về bà còn sang chơi, nói chuyện và động viên ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941, bố cô Tâm) cố gắng giữ sức khỏe và mau lành bệnh. Khi đó, vợ ông Tòa là bà Đoàn Thị Cún còn khoe buổi trưa cùng ngày con gái sẽ đưa bạn trai về nhà ăn cơm để giới thiệu với gia đình. Bà Hoa nhớ lại: “Khoe với tôi, bà Cún mừng lắm vì từ ngày con gái “lỡ một lần đò”, cả gia đình luôn mong Tâm sớm tìm lại được hạnh phúc. Ông Tòa, bà Cún tất bật dọn dẹp để đón con rể tương lai. Tưởng vợ chồng ông Tòa sẽ được hưởng những ngày tháng còn lại trong an nhàn, ai ngờ, chỉ trong chốc lát vợ chồng, con cái ông Tòa đã trở thành người thiên cổ”.
 
Bà Phạm Thị Lành (một hàng xóm khác của nạn nhân) cho biết, chị Tâm là giáo viên dạy nhạc họa tại một trường THCS ở huyện Kiến Xương (Thái Bình). Trước đây, chị Tâm đã lập gia đình và có hai đứa con, do cuộc sống không hạnh phúc vợ chồng chị Tâm chia tay. “Ông Tòa hiền lành lắm, do già cả, sức khỏe yếu, lại bị bệnh viêm khớp nên chỉ nằm một chỗ, chẳng đi lại được, sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào vợ. Thương gia cảnh của họ nên người dân trong tổ vẫn thường sang chơi, động viên và giúp đỡ bà Cún một tay để chăm sóc ông Tòa. Có lần sang chơi, ông Tòa khoe với tôi là đứa con trai lớn đang công tác ở miền Nam cuối năm nay sẽ về đón Tết cùng gia đình. Khi ấy, nhìn ánh mắt, tôi biết ông Tòa mong cái ngày ấy lắm. Vậy mà hung thủ quá ác độc, nỡ ra tay sát hại cả một ông già bệnh tật. Tôi mong các cơ quan pháp luật hãy xử lý nghiêm tên giết người dã man này”, bà Lành nói.
 
Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng cô giáo Tâm quá nhẹ dạ khi tin vào một đối tượng lạ mặt, chưa hiểu rõ về thân thế, gia cảnh của hắn đã vội đưa về nhà. “Qua thông tin từ cơ quan Công an tôi được biết Đại là kẻ có nhiều tiền án, tiền sự, hắn cũng mới ra tù tháng 8/2012, đang lang thang cùng nhóm bạn xấu ở Thái Bình để tìm cơ hội trộm cắp. Lẽ ra cô Tâm phải tỉnh táo để tìm hiểu về người mình định trao thân, gửi phận, ai lại dễ dàng tin tưởng vào người mới quen đến thế….”, một người dân chia sẻ.
 
Vụ thảm sát tàn bạo
 
Quay trở lại vụ án này, 20h30 phút ngày 23/12, người dân phát hiện vụ thảm sát xảy ra trong nhà cô giáo Tâm. Tài sản bị cướp gồm 1 xe máy, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng một số tài sản khác. Công an tỉnh Thái Bình đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ vào cuộc truy bắt hung thủ gây án. Trong quá trình xác minh, một thông tin của người dân cung cấp, sáng ngày 22/12, đối tượng Lê Thanh Đại có xuất hiện ở TP Thái Bình và có chở cô giáo Tâm đi chơi đâu đó. Các trinh sát nhanh chóng xác định nghi can sát hại gia đình cô giáo Tâm là Lê Thanh Đại. Qua xác minh nóng tại Hải Phòng, Công an phát hiện từ ngày ra tù, Đại lang thang nhiều nơi. Biết hung thủ có cướp điện thoại của nạn nhân nên Công an đã gọi vào số máy này, nhưng tên sát nhân không nghe máy. Qua rà soát các nhà nghỉ trên địa bàn Thái Bình, đến 1 giờ sáng ngày 24/12, trinh sát phát hiện Đại đang trọ tại nhà nghỉ Hưng Thuyết (xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) nên ập vào bắt giữ.
 
Tại CQĐT, Đại khai nhận trong thời gian thụ án có quen một số đối tượng ở Thái Bình nên hay về đây chơi và quen chị Tâm vào đầu tháng 11/2012. Từ ngày quen chị Tâm, Đại thuê hẳn một nhà trọ tại khu vực cầu Đen (xã Vũ Phúc, TP Thái Bình) để ở. Gần trưa ngày 22/12, Đại chở chị Tâm đến phòng trọ của mình chơi, hai người đã quan hệ tình dục, sau đó cô giáo này mời hung thủ về nhà ăn cơm trưa.
 
Sau bữa cơm, cả hai lên phòng riêng nói chuyện, trong đầu Đại đã nảy sinh ý định gây án. Khoảng 15 giờ cùng ngày, lợi dụng chị Tâm sơ hở, Đại đã dùng khúc gỗ chân tủ đánh vào đầu làm nạn nhân bất động. Lúc này bà Cún đang ngồi nói chuyện với khách cùng chồng ở tầng dưới, thấy động, bà chạy lên xem. Đại đã dùng khúc gỗ đánh bà Cún bất tỉnh, sau đó lấy dây điện xiết cổ hai mẹ con chị Tâm đến chết. Tiếp đó, Đại đi xuống tầng 1 thì thấy ông Tòa đang nói chuyện với khách nên hắn lên phòng chị Tâm ngồi chờ. Khoảng 30 phút sau, khách ra về, Đại xuống và ngồi cạnh ông Tòa. Khi ông Tòa hỏi vợ và con gái mình đâu thì Đại nói hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng. Nghe vậy, ông Tòa không hỏi nữa, quay mặt vào tường nằm nghỉ. Thấy thế, Đại lên tầng 2 lấy thanh gỗ rồi đi xuống đập liên tiếp vào đầu ông Tòa, cho đến khi ông tử vong hắn mới dừng tay. Sau khi sát hại 3 nạn nhân, Đại khóa cửa rồi ở trong nhà ông Tòa đến 23 giờ cùng ngày, hắn lấy trộm xe máy và một số tài sản khác rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt.
 

Đại tá Nguyễn Đình Trung- Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là một trong những vụ án dã man nhất xảy ra tại địa phương, hung thủ ra tay quá tàn độc khiến dư luận căm phẫn. Sau khi vụ thảm sát được phát hiện, Công an tỉnh đã huy động hàng trăm chiến sỹ truy bắt hung thủ nên chỉ trong một thời gian rất ngắn đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Hiện CQĐT Công an tỉnh Thái Bình đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để đưa kẻ thủ ác ra truy tố trước pháp luật.

 
Quốc Tuấn- Hà Châu
baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.