Quặn lòng những em bé vô cùng đáng yêu bị cha mẹ bỏ rơi

| Xã hội

GiadinhNet - Trong khi nhiều cặp vợ chồng ao ước có được tiếng cười trẻ thơ trong căn nhà của mình thì cũng có không ít những ông bố bà mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi những sinh linh bé bỏng do mình dứt ruột đẻ ra. Những em bé vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu nhưng vẫn bị bỏ rơi này được nhà chùa hoặc người ngoài nhận nuôi.

Chiều 22/12, bà Nguyễn Thị Phúc (trú tại đường Đô Lương, phường Phước Hòa, TP Nha Trang) đã bế một bé trai khoảng 7 tháng tuổi đến UBND phường cho biết bà nhận bé trai này từ bà Nguyễn Thị Lệ Hồng là người quen (quê Đăk Lăk) và một cô gái đến nhờ giữ dùm cháu bé ít ngày vì có việc bận từ ngày 16/12. Nhưng đến nay cô gái đó vẫn chưa thấy quay lại để nhận con.

 

Bà Phúc cho biết thêm: "Đến thời điểm này sức khỏe cháu bé vẫn tốt và không thấy quấy khóc hay bệnh tật gì". Sau khi tiếp nhận trình báo của bà Phúc, phường đã lập biên bản và lấy lời khai của các bên liên quan. Phường đã lấy kinh phí tự có ứng một khoản nhỏ để đưa cho bà Phúc mua sữa và quần áo ấm cho cháu mặc. Nếu trong trường hợp không có ai đứng ra nhận cháu thì phường sẽ làm thủ tục khai sinh và đưa cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội.

 

Ngày 2/12, UBND Phường 1 (Q.8, TP HCM) cho biết đang giữ một bé trai bị một người phụ nữ bỏ rơi trên taxi. Bé trai khoảng 2 tuổi, rất kháu khỉnh và tính tình vui vẻ, hay cười.

 

Sau khi biết tin bé trai bị bỏ rơi, đang được các cán bộ Phường 1 chăm sóc, nhiều gia đình đã đến thăm bé và ngỏ ý muốn xin bé về làm con nuôi. Có một đôi vợ chồng đứng tuổi đến phường nói rằng từng nuôi dưỡng bé và đề nghị đưa bé về. Tuy nhiên vì không đưa ra được các giấy tờ chứng minh nên phía công an phường không đồng ý. Phường cũng quyết định sẽ đưa bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội. Đến khi gia đình của cháu bé có đầy đủ giấy tờ để chứng minh hợp lệ, cháu bé sẽ được quyết định giao lại cho gia đình theo đúng thủ tục pháp lý.

 

Mới đây, vào sáng 15/12, trên đường đi làm, anh Dũng ở phường Hà Khẩu (TP Hạ Long, Quảng Ninh) phát hiện gần nhà văn hóa khu phố có chiếc giỏ bên trong đựng một em bé mới sinh. Trạm y tế phường Hà Khẩu đã tới kiểm tra sức khỏe, xác nhận bé trai nặng 4 kg, sức khỏe tốt, được sinh khoảng 15 ngày trước. Vợ chồng anh Dũng mong muốn được nhận cháu làm con nuôi, họ đã có một con gái. “Sau 3 ngày không có ai đến nhận, chúng tôi sẽ làm thủ tục để vợ chồng anh Dũng nhận cháu làm con nuôi theo nguyện vọng của gia đình”, bà Nguyễn Hồng Nhung, cán bộ tư pháp phường Hà Khẩu cho biết.

 

Vào tối 15/10, vợ chồng anh Mậu (SN 1977) và chị Khánh (SN 1979) trú tại thôn Tiền Phong, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trên đường về nhà thì bất ngờ phát hiện bé trai khoảng 4 tháng tuổi khỏe mạnh, kháu khỉnh được đặt trong chiếc giỏ cùng lá thư và 400.000 đồng. Theo chị Khánh thì trong bức thư đó, người mẹ cháu bé có viết: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ cũng muốn sống bên con nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc mẹ không thể ở bên con được, mong con gặp được gia đình thương con. Ai nhặt được cháu xin đừng hắt hủi. Người có lỗi là mẹ, cháu không có lỗi gì…”. Cháu bé hiện vẫn được gia đình chị Khánh nuôi dưỡng.

 

Chiều tối 28/8/2014, một phụ nữ khoảng 45 tuổi ẵm theo một đứa bé độ 10 ngày tuổi, nặng 4kg đến khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, huyện Điện Bàn, Quảng Nam và nhờ bệnh viện tiếp nhận. Người phụ nữ này cho biết, bà nhặt được bé trai này trên đoạn đường từ TP Đà Nẵng về Điện Bàn, khi nghe bé khóc thét bên một gốc cây, và nhanh chóng dùng khăn quấn quanh mình cháu bé rồi mang đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết sức khỏe cháu bé bình thường.

 

Vào ngày 5/4/2014, tại sân chùa Diên Khánh (xã Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội), một bé gái khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi, không có giấy tờ gì liên quan đến tên, ngày sinh của bé. Cháu bé sau đó đã được nhà chùa làm giấy khai sinh và đặt tên là Nguyễn Huyền Diệu. Tới cuối tháng 7/2014, bé Diệu được chính quyền xã quyết định giao cho gia đình anh Vũ Quang Điệp và chị Đỗ Thu Hương (trú tại xã Hòa Xã) làm con nuôi. Ảnh chụp bé Diệu bụ bẫm, đáng yêu lúc 3 tháng tuổi.

 

Khoảng 4h ngày 7/2/2014, một bé gái vừa chào đời còn chưa rụng rốn đã bị bỏ rơi trước cổng chùa Bửu Trì (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Bé gái đã được nhà chùa nhận nuôi, đặt tên là Trần Ngân Giang và làm giấy khai sinh. So với lúc mới bị bỏ rơi, bé Giang giờ rất bụ bẫm, trắng trẻo và xinh xắn. Trong ảnh là bé Giang lúc được 3 tháng tuổi tại chùa Bửu Trì.

 

Mặc dù những cháu bị cha mẹ bỏ rơi tại viện, tại chùa đều được xã hội quan tâm, chăm sóc, tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn. Có không ít những rủi ro và nguy hiểm đang rình rập.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗi đau về tinh thần và thể xác đang phải đối mặt thì điều sợ nhất là các cháu bị thất lạc ra bên ngoài bệnh viện, ngoài những trung tâm nuôi dưỡng hay nhân đạo. Điều lo sợ hơn cả không phải là các cháu không có người nuôi dưỡng mà lo cho các bé rơi vào những gia đình bạo hành trẻ.

Thứ nữa là cần đề phòng những tổ chức núp danh người tốt, nhân đạo, từ thiện để đưa trẻ đi làm những việc bất chính như buôn bán trẻ em, bạo hành… hoặc trục lợi cá nhân. Tương lại của những đứa trẻ đó ra sao không ai nói trước được điều gì.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.