Quảng Bình: Tình người sau bão lũ
Giadinhnet- Có đến được nơi tâm bão lũ đi qua mới thấy được cuộc sống của bà con gặp quá nhiều khó khăn. Có lẽ, chẳng cần bão lũ càn quét qua đây cuộc sống của họ cũng đã khó khăn quá rồi…
Đó là lời tâm sự của rất nhiều thành viên đi cứu trợ cho bà con xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình của nhóm những cô, những bác là cán bộ là những người bạn bè của nhau ở Hà Nội.
|
Phần quà nhỏ được quyên góp từ nhóm các gia đình ở Hà Nội được trao tận tay đến bà con vùng lũ |
Chị Lưu Kim Loan trưởng đoàn tâm sự, mấy ngày trước hay tin người dân Quảng Bình oằn mình trong bão lũ mà ứa nước mắt, thương cho những phận đời của người dân Quảng Bình. Chị cùng anh em bạn bè là công nhân, là cán bộ hưu trí hay những người buôn bán ở Long Biên - Hà Nội đã quyên góp được 100 suất quà mỗi suất khoảng 200 ngàn đồng. Chút quà nhỏ này được chị cùng mấy người bạn vào tận nơi để trao đến tay bà con.
|
Có lẽ, chưa cần bão lũ cuộc sống của người dân Quảng Bình cũng đã gặp nhiều khó khăn, sự khắc khổ của họ hằn lên trên khuôn mặt của mỗi người |
Với hy vọng với chút quà nhỏ bé xuất phát từ tấm lòng của những thành viên trong đoàn sẽ giúp bà con giảm bớt một phần nhỏ những khó khăn trước mắt để khắc phục hậu quả của thiên tai và tiếp tục chuẩn bị cho cuộc sống trước mắt.
Có thể nói, trong khó khăn hoạn nạn, một sự chia sẻ đầy tình nhân ái là niềm hạnh phúc của những phận người đang ngày đêm gồng mình chống chọi với thiên tai để sống, tồn tại và phát triển…
Vĩnh Quý