"Sông quỷ" ở Nghệ An và hơn 30 cái chết oan uổng

| Xã hội

Từ hơn 6 năm nay, khúc sông Đào chạy qua địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) là nơi chôn xác của hơn 30 mạng người. Dân nơi đây hoang mang gọi là “sông quỷ” vì ở khúc sông này, dù người có bơi giỏi đến mấy, cứ không may sa chân xuống là mất mạng.

Người dân nhớ lại: “Chập choạng tối giáp tết có 3 anh bộ đội xuất ngũ ở xã Tăng Thành, huyện Yên Thành đi chơi trên một chiếc xe máy. Không hiểu sao đến đoạn ở cầu Gãy thuộc xã Bắc Thành, loạng choạng thế nào mà ngã xe. Hai người té xuống sông Đào rồi chìm nghỉm. Anh còn lại thấy thế nhảy xuống cứu bạn không ngờ cũng bị nước nhấn chìm luôn... Mà theo người thân thì ba thanh niên đó đều biết bơi răng mà cũng chết, tui nỏ hiểu...”.

Còn chuyện về hai học sinh “cưng” của Trường THCS Bạch Liêu chết đuối ở sông Đào, đến giờ vẫn làm nhiều người rơi nước mắt. Hôm đó, trên đường đi học về, hai chị em  Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Trâm xuống mép sông Đào rửa tay. Không may Ngọc sảy chân tuột xuống sông, Trâm thấy thế vội nhảy xuống cứu chị nhưng cũng bị dòng sông cuốn trôi. Cả ngày hôm sau, hàng trăm học sinh và giáo viên Trường Bạch Liêu để tang hai em.

 

Anh Đồng - bố Trâm và Ngọc - tâm sự: “Mỗi lần đi qua đoạn sông này tôi lại thấy rùng mình. Nỗi đau quá lớn anh ạ. Cả cái làng ni ai cũng thương các cháu lắm...”.

 

Chị Đặng Thị Vân và con trai Phạm Văn Phi ở xã Đaị Thành (Yên Thành) trên đường đi xe đạp khám bệnh về đến đoạn bờ đê , gió thổi mạnh, hai mẹ con loạng choạng nhào xuống sông Đào. Hai mẹ con chị Vân thiệt mạng. Hơn một tuần sau, dân làng huy động hàng trăm dân mới vớt được xác họ.

 

Chuyện chết đuối ở sông Đào còn dài. Những người già ở đây bảo trung bình mỗi năm phải “cống” cho sông 5, 6 mạng người. Xung quanh những cái chết oan uổng, người dân còn thêu dệt nhiều chuyện ma quỷ. Họ cho rằng dưới dòng sông có quỷ nên cứ đêm về là không ai dám bén mảng gần sông; thậm chí nhiều người còn lén lút cắm hương cầu khấn…

 

Cống ùn, điểm tiếp giáp giữa 2 xã Hoa Thành và Yên Thành, cầu Mã Thành, cầu Gãy... là những cái tên được người dân huyện lúa Yên Thành xem như những “điểm chết”.

 

Sông Đào chảy qua 3 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, là nơi sinh hoạt thường ngày của người dân. Dẫu biết là “quỷ” luôn rình rập nhưng họ vẫn phải bám sông để sống.

 

Theo quan sát của chúng tôi, dọc hai bên bờ sông Đào được lát tấm bê tông thoải rất cẩn thận. Qua thời gian rêu bám nên rất trơn, nếu không may rơi xuống sông rất khó tìm ra chỗ bám để thoát hiểm.

 

Để tránh những câu chuyện thêu dệt mang màu sắc mê tín dị đoan và bớt đi những cái chết thương tâm, ngành chức năng Nghệ An cần sớm kiểm tra thực tế, đưa ra kết luận và có giải pháp khắc phục kịp thời.


Theo Dân Trí

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Thời sự -

GĐXH - Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, trong tháng 10 tới, người có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được BHXH chi trả chế độ lương hưu vào tài khoản thụ hưởng; Trước những ồn ào liên quan đến Trường Giang những ngày qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có ý kiến phản hồi.

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.