Ra tù 3 ngày lại gây án
Cho đến khi tra tay vào khóa số 8, Phạm Ngọc Lâm (SN 1977), trú ở ngõ 117 phố 8-3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng mới ra tù được đúng 3 ngày về tội trộm cắp. Lý lịch của y tại CAP sở tại ghi nhận đối tượng này từng có 3 tiền sự, và thuộc dạng khá côn đồ.
Khoảng 18h ngày 18/3, CAP Quỳnh Mai nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1986), tài xế taxi hãng Phú Hương, về việc bị một đối tượng thuê chở từ huyện Từ Liêm về khu vực Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, rồi đánh, uy hiếp, lấy đi của anh Trọng 200.000 đồng.
Theo tường trình của anh Trọng, vào lúc 21h ngày 17/3, trong khi chạy xe trên địa bàn huyện Từ Liêm để tìm khách, một thanh niên đi bộ đã vẫy xe anh Trọng dừng lại. Khi xe vừa dừng, khách chủ ý mở cửa xe ở hàng ghế trên để ngồi ngang tay lái người tài xế. Vị trí ngồi này khiến vị khách trông thấy ngay chiếc ví của anh Trọng để ở đồng hồ công-tơ-mét.
Sau khi thông báo điểm đến là khu vực Thanh Nhàn, người khách bắt đầu quay sang… chửi anh Trọng là không biết đường đi. Vì tưởng khách khó tính nên anh Trọng không nói lại nhiều. Song thực chất, thái độ của vị khách nhằm mục đích khác.
Chạy thêm quãng nữa, khách cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, vo lại và cứ đến quãng đường vắng lại dùng nó để… quật vào đầu, vào mặt người lái taxi. “Mày có biết tao là ai không? Tao mới ra tù đây, ngứa ngáy chân tay lắm đây…”. Vừa đánh, đối tượng vừa chửi bới anh Trọng suốt cả quãng đường. Khoảng 22h, anh Trọng đưa vị khách côn đồ về đến phố Thanh Nhàn.
Thay vì dừng lại, y tiếp tục dùng áo “quất” người lái taxi và bắt chạy thêm một vòng khu Quỳnh Mai. Ra đến đoạn đối diện cổng Bệnh viện Thanh Nhàn, y mới chịu xuống xe sau khi đã lục ví, lấy đi toàn bộ số tiền 200.000 đồng của anh Trọng. Được “tha”, anh Trọng phóng xe chạy thẳng. Mãi đến chiều 18/3, khi đã trấn tĩnh và được đồng nghiệp động viên, anh Trọng đến CAP Quỳnh Mai trình báo.
Tại cơ quan công an, dù đã… bớt sợ nhưng anh Trọng vẫn không tả được nhiều thông tin đặc điểm đối tượng gây án. “Cao chưa đến 1 mét 7, đầu cắt cua, mặt mũi dữ dằn”, đó là thông tin anh Trọng lặp lại nhiều lần trong tường trình của mình.
Chỉ đến khi được CAP Quỳnh Mai gợi hỏi chi tiết cuộc hành trình, anh Trọng mới nhớ ra tình huống đặc biệt, khi xe chạy đến khu tập thể Quỳnh Mai, vị khách côn đồ bảo anh Trọng dừng xe trong chốc lát và gọi một phụ nữ tên H. Ngay lập tức, CAP Quỳnh Mai đã xác định và mời người phụ nữ trên đến làm việc. Qua khác thác, người phụ nữ này thừa nhận tối hôm trước, trong khi đang bán hàng ở tập thể Quỳnh Mai thì có “bạn” gọi. Người bạn đó chính là Phạm Ngọc Lâm.
Cho đến 21h ngày 18/3, gần 3 tiếng đồng hồ từ khi nhận được đơn trình báo, CAP Quỳnh Mai đã tóm được tên Lâm khi đối tượng vừa quay về nhà. Tiến hành cho anh Trọng nhận diện, người lái taxi đã khẳng định đây chính là kẻ đã đánh, chửi và lấy 200.000 đồng của anh.
Thông báo