Ra tù lập sòng bạc ở... nghĩa địa
GiadinhNet - Từng bị tù về tội cố ý gây thương tích nhưng Huỳnh Luận vẫn chưa tỉnh ngộ. Ra tù được hơn 2 năm y lại lập sòng bạc ở... nghĩa địa.
Ngày 8/4, Công an huyện Điện Bàn, Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Luận (SN 1987, trú xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.
Theo hồ sơ vụ việc, chiều tối 31/3, tại nghĩa địa thôn 2A, xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, lực lượng Công an đã bắt quả tang nhiều người đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” và thu giữ hơn 22 triệu đồng cùng các tang vật.
Lực lượng công an đã tạm giữ 13 đối tượng đánh bạc là Phan Văn Hùng, Hồ Quốc, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Đức Sang, cùng trú Đà Nẵng; Đặng Bảo Sơn, Trần Văn Lợi, Trần Duy Hùng, Chế Văn Ánh, Nguyễn Văn Thùy, Hoàng Đình Chung, Lê Bá Hòa, Mai Văn Khánh, Huỳnh Luận, cùng trú xã Điện Ngọc.
Đây là đường dây đánh bạc do Huỳnh Luận cầm đầu tổ chức. Hàng ngày, Luận cho đàn em môi giới các con bạc tới quán cà phê của y rồi cho người chở các con bạc tới nghĩa địa để đánh bạc.
Mỗi ngày có khoảng 30-40 con bạc tới nghĩa địa ăn uống và sát phạt nhau trong sự canh gác chặt chẽ. Riêng Luận thu tiền xâu mỗi tiếng đồng hồ từ 50-100 ngàn đồng.
Để tránh bị phát hiện, Luận bố trí nhiều đàn em đứng vòng trong vòng ngoài canh gác. Khi nào phát hiện có động tĩnh thì điện báo để các con bạc giải tán.
Cứ như thế, mỗi ngày Luận thu được khoảng 7-8 triệu đồng. Mỗi đàn em canh gác cho Luận được trả công từ 200-300 ngàn đồng/ngày.
Được biết, năm 2006, Luận bị 4 năm 6 tháng tù với tội danh cố ý gây thương tích.