Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng

| Xã hội

Cứ tháng 7 Âm lịch hàng năm, khắp cả nước người dân lại có mặt tại nhiều ngôi chùa để tham dự lễ Vu lan báo hiếu. Đây cũng là dịp để nhắc nhở các thế hệ con cháu luôn nhớ tới công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng 15/8 (tức Rằm tháng 7 Âm lịch), hàng ngàn du khách thập phương và phật tử đã đổ về các ngôi cổ tự nổi tiếng tại thủ đô như Trấn Quốc Tự, Phủ Tây Hồ... để ngắm cảnh và tham dự lễ Vu lan báo hiếu.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 1.

Đôg đảo người dân, phật tử, khách du lịch ghé thăm Trấn Quốc Tự nằm trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội trong ngày lễ Vu lan.

Thay vì lựa chọn những trang phục kín đáo, quần dài, áo có cổ thì rất nhiều bạn trẻ lại mặt quần ngắn cũn cỡn để vào chùa khiến cho nhiều người bức xúc.

Trong khi đó, một số khách du lịch nước ngoài cũng có trang phục khá thoải mái khi mặc áo 2 dây, thậm chí để lộ cả áo trong khi đi chùa Rằm tháng 7.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 2.

Dù thời gian gần đây tình trạng ăn mặc phản cảm khi đi lễ chùa đã được hạn chế đi rất nhiều, tuy nhiên vẫn có một số bạn trẻ và du khách nước ngoài ăn mặc hở hang khi đi lễ.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 3.

Phần lớn khách du lịch nước ngoài vẫn thản nhiên ăn mặc thoải mái khi vào những nơi linh thiêng.

Lễ Vu lan báo hiếu là một ngày lễ lớn, ngày này hằng năm là dịp con cái bày tỏ lòng biết ơn, tình thương cao cả đối với đấng sinh thành. Vào ngày này, nhiều người dân sẽ đi thắp hương cho những người thân quá cố, đi chùa lễ Phật và đi cầu nguyện cho gia đình được bình an, hạnh phúc.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 4.

Con đường dẫn vào Tự đã nườm nượp người ra vào ngay từ sáng.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 5.

Trẻ em háo hức khi được đi cùng người thân vào tham quan.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 6.

Lễ Vu Lan mang ý nghĩa báo ân cha mẹ, đồng thời còn mang ý nghĩa tìm về cội nguồn là biết ơn và báo ơn.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 7.

Vào những ngày này, nhiều người con hiếu thảo lại một lòng hướng đến cha mẹ, bày tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 8.
Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 9.

Có mặt tại Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài cũng tranh thủ đến tham quan ngôi Tự.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 10.

Ngay từ sáng, dòng người đổ về Trấn Quốc Tự đã rất đông.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 11.

Nhiều du khách cảm thấy thích thú với những phong tục tập quán của người Việt Nam.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 12.
Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 13.

Không chỉ ở Trấn Quốc Tự, Phủ Tây Hồ những ngày này cũng thu hút rất đông du khách thập phương đến thắp hương, dâng lễ.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 14.

Dưới những bóng cây luôn chật cứng người đi lễ đang chờ tới lượt vào dâng hương.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 15.

Nhiều người chuẩn bị chu đáo đồ lễ để tỏ lòng thành kính với bậc sinh thành.

Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 16.
Rằm tháng 7 nhộn nhịp người cầu an tại Thủ đô Hà Nội, mặc cho trời nắng nóng vẫn nườm nượp tới chốn linh thiêng - Ảnh 17.

Ngày Vu lan, rất đông người dân đi chùa cầu bình an.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.