eMagazine

Năm 1958, trại phong Phú Bình được xây dựng và cũng là nhà của những phận đời kém may mắn khi chẳng may mắc bệnh phong. Thời đó, bệnh phong còn gọi là "hủi" nên đã khiến những người chẳng may mắc bệnh bị hắt hủi, xa lánh thậm chí bị chính gia đình, người thân ruồng bỏ.

Không còn cách nào, họ tìm đến trại phong Phú Bình nơi đó có bầu bạn, được chăm sóc, được sinh hoạt và quan tâm. Bà Nguyễn Thị Bình – người phụ trách trại phong Phú Bình nói: "75 người đang ở trại phong chủ yếu là người già, duy nhất chỉ có 2 người trẻ tuổi trên dưới 30. Các cụ đều đến từ khắp các tỉnh thành và có khoảng 50 cụ không có người thân thích và suốt mấy chục năm qua không thấy bóng dáng con cháu đâu".

Bà Bình cũng cho biết, bản thân mình gắn bó với các cụ đã tròn 30 năm và hiểu hết tính cách, sinh hoạt cũng như nhu cầu của từng cụ. Chính vì vậy, các cụ coi chị Bình như con cháu nên trò chuyện vui vẻ, thậm chí có bất cứ chuyện gì các cụ vẫn trút bầu tâm sự với chị.

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 1.

Trại phong Phú Bình (huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên) nơi sinh sống của 75 người bị bệnh phong, đa phần là người già và có đến 50 cụ không gia đình, người thân thích.

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 2.

Cụ Vũ Thị Lụa tuy đôi mắt không còn và cụt một chân nhưng trời ban cho cụ đôi tai thính nên chỉ cần một tiếng động nhỏ nhất cụ đều biết đó là tiếng gì. Cụ cho biết, mình năm nay 91 tuổi, quê ở Nam Định và ở trại phong từ năm 1965 đến nay nhưng suốt thời gian qua chưa từng có người nhà đến thăm.

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 3.

Cụ Lụa cũng cho biết, chỉ gặp gia đình trong gấc mơ thôi, đến cuối đời chỉ mong được gặp lại người thân thích cũng yên lòng.

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 4.

Cụ Phạm Thành Chung quê gốc ở Lạng Sơn, quê nội ở Thái Bình và bị bệnh từ năm 18 tuổi. Hai chân của cụ đã bị căn bệnh quái ác "ăn" cụt đến đầu gối.

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 5.

"Tôi không lấy được vợ, cũng không có con cái nên nhiều lúc cũng buồn tủi lắm. Nhưng dù sao ở trại phong cũng có người cùng cảnh bầu bạn và được chăm sóc, hỗ trợ nhiều trong cuộc sống", cụ Chung nói.

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 6.

"Tôi người gốc ở Phú Xuyên - Hà Tây cũ trước thỉnh thoảng tôi cũng có về quê nhưng dạo này không còn về nữa rồi. Ở trên này thấy thân thương và gắn bó hơn bởi 50 năm qua tôi đã xem đây là nhà rồi", cụ Phạm Văn Tính - 70 tuổi nói.

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 7.

Bị bệnh khiến các đầu ngón chân, ngón tay cụ Tính bị ăn mòn dần khiến đau nhức mỗi đêm.

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 8.

Chúng tôi thật sự xót xa khi nghe cụ Nguyễn Thị Nguyệt (Ý Yên - Nam Định) ngậm ngùi chia sẻ: "Chẳng người thân thích nên tôi đã dành tiền trợ cấp hàng tháng để tự lo hậu sự cho mình. Đến khi 'nằm' xuống bản thân mình cũng thấy yên lòng".

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 9.

Cụ Dinh quê gốc tại Lạng Sơn cũng đã ở trại phong Phú Bình hơn 20 năm. Cụ cho biết: "Ở trại phong các bác sĩ, cán bộ đều tốt lắm, thỉnh thoảng các cháu thanh niên đến từ thiện trò chuyện nên cũng vơi đi nỗi buồn".

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 10.

Rất nhiều cụ sinh sống tại trại phong Phú Bình cho biết, bản thân trước kia bị bệnh thường bị chính người thân, gia đình xa lánh. Thậm chí, có người còn bị người nhà làm cho chiếc lều nhỏ ở góc vườn để ở tách biệt...

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 11.

Nhiều cụ xác định đã gắn bó bao năm với trại phong cũng sẽ chết và mong muốn được chôn cất ở mảnh đất này.

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 12.

Niềm vui của các cụ là được nhìn thấy người lạ xuất hiện để được trò chuyện, những nụ cười, ánh mắt của các cụ cũng đủ hiểu các cụ thiếu thốn tình cảm đến thế nào.

Vu Lan của những phận người “chôn” cuộc đời ở trại phong Phú Bình - Ảnh 13.

Khi có trẻ nhỏ gần nơi này đến chơi, mắt cụ nào cũng ánh lên niềm vui sướng bởi được nghe tiếng nói trong trẻo, hồn nhiên và vô tư của chúng. Những lúc như vậy, cả trại lại vui vẻ và chắc hẳn trong mỗi cụ đều có mong ước giá như các cụ cũng có niềm vui cuối đời có con cháu bầu bạn.

Lê Bảo

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2026; Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 31/8 tới đây, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.