Rao xe SH 'vịt giời'
Lên mạng iternet rao bán xe máy với giá chỉ bằng nửa giá trị thực của nó sau đó dàn cảnh để lừa tiền của người nhẹ dạ, nhóm của Hưng đã cuốm được hàng trăm triệu đồng.
![]() |
|
Bốn đối tượng Quang Tuấn, Hải, Trà và Hữu Tuấn trong vụ án. |
Cầm đầu nhóm lừa đảo này là Phạm Văn Hưng. Theo lời khai của Hưng với cơ quan điều tra thì thấy Tuấn, Hải, Trà và Tuấn đều là những cao thủ game mạng nên Hưng đã rủ các tên này sử dụng “ngón nghề” của mình để lừa đảo. Mục tiêu của chúng nhằm vào những người dân nhẹ dạ, hám đồ rẻ. Mỗi đối tượng đều có một nick name riêng như Tuấn có nick name “cháo lưỡi gà - Châu Việt Cường”, hay Hải với lick name “yêu em - yêu trọn con tim 64” … đều có chung một thông tin giật gân “có xe máy trốn thuế, không giấy tờ Hải quan bán, ai có nhu cầu mua thì bán”.
Cùng với đó, mỗi tên còn kèm theo một tên giả để giao dịch, trong đó, Hưng lấy tên là “Cường”; Tuấn mang tên giả là “Phong”; Hải là “Huy” còn Trà xưng tên “Hiếu” và Tuấn mạo cho mình tên “Tú”. Ngoài ra, chúng còn thường xuyên la cà tại các quán nước, bến tầu, bến xe, rỉ tai những người nhẹ dạ cả tin, tham hàng rẻ để dẫn dắt họ vào bẫy. Thủ đoạn của bọn này là đưa khách đến một nơi được chuẩn bị trước như bãi gửi xe, hè phố…, chỉ cho khách bất cứ một chiếc xe “vịt giời” nào đó đúng với chủng loại yêu cầu, rồi nhận tiền trước, đưa người mua đi lòng vòng rồi chớp thời cơ “cắt đuôi”, mất hút. Các đối tượng còn lại sẽ làm nhiệm vụ bí mật theo sau, giúp sức đánh tháo cho đồng bọn tẩu thoát khi phi vụ lừa đảo bị bại lộ.
Điển hình như anh Nguyễn Đăng Thành Công, 20 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh, dính bẫy lừa khá dễ dàng. Anh Công được một người tên “Cường” chào bán chiếc Airblade không giấy tờ hải quan với giá 18 triệu đồng, hẹn gặp nhau ở ngã ba Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đúng hẹn, anh Công rủ bạn ra chỗ hẹn, gặp ba thanh niên và tại một quán karaoke gần đó, anh Công giao cho Cường 18 triệu đồng được Cường giới thiệu gặp Phong dẫn đi lấy xe. Thế nhưng khi hai anh được kẻ tên Phong dẫn đến khu vực chợ Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng thì bị “lạc”. Liên lạc mãi không được, anh Công mới bị lừa, đành đến Công an huyện Thuỷ Nguyên trình báo.
Cũng giống anh Công, chị Phạm Thị Hoa, 42 tuổi ở thành phố Lào Cai, cũng được chào mua chiếc xe SH loại “xịn” với giá 40 triệu đồng. Tại một quán cà phê đầu cầu Giá, huyện Thuỷ Nguyên, sau khi gặp một người xưng là “Cường”, chị Hoa vui vẻ giao đủ 40 triệu đồng và được Cường chỉ cho nhìn thấy chiếc SH màu nâu dựng bên kia đường. Cường bảo chính chủ ở nhà trong ngõ nhưng khi chị Hoa theo vào thì chúng đã luồn sang ngách khác trốn mất. Đến lúc ấy, chị Hoa mới biết mình vừa mua một chiếc SH “vịt giời”.
