Rét run bần bật nhưng dân Hà Nội vẫn đổ ra đường hưởng không khí năm mới 2019
GiadinhNet - Dù tiết trời lạnh giá, gió thổi mạnh và nhiều lúc có mưa phùn đã khiến người dân rùng mình khi có mặt tại các điểm vui chơi ngoài trời dịp Tết Dương lịch.
Ngày 30/12, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội chỉ khoảng 9 độ C, gió thổi mạnh và nhiều lúc có mưa phùn nhưng không ít người đã đổ đến các điểm vui chơi ngoài trời hưởng không khí năm mới. Tuy nhiên, không ít người đã cảm thấy rét run mỗi khi có cơn gió thổi qua hay mưa phùn rơi xuống.
Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Nam cho hay: "Gia đình tôi quê tại Tuyên Quang nhưng dịp này không dám về quê bởi quá ngại cảnh tàu xe, chen chúc, nhồi nhét. Chính vì vậy, tranh thủ chiều ngày 30/12 thời tiết ngớt mưa phùn nên cả gia đình có mặt tại quanh Hồ Gươm để vui chơi".
Tuy nhiên, anh Nam cũng cho biết: "Dù mới đi được nửa vòng hồ nhưng cảm thấy quá lạnh nên chắc lát nữa chúng tôi sẽ cùng đi ăn gì đó rồi ngồi cafe cho đỡ lạnh".
Nhiệt độ thấp kèm theo gió thổi khiến nhiều người cảm thấy run lên bần bật vì lạnh.
Những nam thanh niên có sức khỏe tốt nhưng cũng cảm thấy lạnh tê người mỗi khi có gió lùa.
Mộc Trà