Phi công hy sinh khi bay huấn luyện ở Yên Bái được truy thăng quân hàm Thiếu tá
Thời sựGĐXH - Đại úy Trần Ngọc Duy - phi công hy sinh khi bay huấn luyện Su-22 rơi tại sân bay Yên Bái ngày 31/1 được Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm Thiếu tá.
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk.
GĐXH - Đại úy Trần Ngọc Duy - phi công hy sinh khi bay huấn luyện Su-22 rơi tại sân bay Yên Bái ngày 31/1 được Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm Thiếu tá.
GĐXH - "Mùng 4 Tết, anh Duy bay ra trước để mùng 5 lên Yên Bái. Anh Duy hứa thứ Bảy tới (14 tháng Giêng) sẽ lên sân bay Nội Bài đón ba mẹ con, vậy mà...", chị Phương - vợ phi công máy bay Su-22 hy sinh trong lúc huấn luyện nghẹn ngào.
Một máy bay quân sự Su-22 đã gặp nạn trưa nay tại khu vực sân bay Yên Bái, một phi công hy sinh.
Không quân Myanmar cho biết 2 máy bay quân sự đã bị rơi sáng 16/10 ở thị trấn Minbu, thuộc khu vực Magway miền Trung nước này, cách thành phố Yangon hơn 500 km về phía Tây Bắc. Hai phi công đã tử nạn. Vụ việc còn khiến một bé gái 10 tuổi dưới mặt đất thiệt mạng do mảnh vỡ máy bay rơi trúng.
GiadinhNet - Sáng 27/7, ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, lực lượng quân đội vẫn đang triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay xảy ra vào trưa ngày 26/7.
GiadinhNet – Vào khoảng 8h20 sáng nay (26/8), một máy bay quân sự đã rơi tại cánh đồng lúa gần Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo thông tin ban đầu, một phi công đã hi sinh.
Hãng tin CNN cho hay, chiếc máy bay Arava của quân đội Ecuador gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ huấn luyện nhảy dù ở phía đông tỉnh Pastaza, khu vực rừng Amazon.
Toàn bộ 11 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay quân sự của Colombia bị rơi, CNN dẫn nguồn từ lực lượng không quân quốc gia này cho hay.
GiadinhNet - Hơn một năm sau tai nạn rơi máy bay (ngày 7/7/2014) ở Thạch Thất (Hà Nội), chiến sĩ duy nhất sống sót trong số 21 cán bộ, chiến sỹ trên chuyến bay định mệnh đó đang tập đi bằng đôi chân giả, sau 4 tháng nằm mê man, li bì. Đoạn đường anh tập đi mỗi ngày lại được nhích dần lên trong sự hân hoan của mẹ, vợ con và bạn bè, đồng đội.