|
Theo truyền thống, cá chép là "phương tiện" để Táo quân lên chầu trời. Ảnh TTX |
Nhiều gia đình "dự đoán" được sự tăng giá của các mặt hàng theo từng ngày nên đã "sắm" đồ lễ trước đó vài tuần.
Hà Nội: Hàng mã đội giá 15 - 20%
Trước ngày 23 tháng Chạp năm nay, dạo một vòng quanh phố Hàng Mã, chúng tôi choáng ngợp bởi sắc đỏ ngập trời. Quầy nào cũng đầy ắp các loại tiền vàng, mũ áo, cá chép và các loại "phương tiện hiện đại" khác... Đến phố Hàng Mã những ngày này, có lẽ cái lạnh của những ngày giáp Tết sẽ bị át đi bởi âm thanh, màu sắc rực rỡ tràn ngập hai bên đường. Mùa Táo quân về trời năm nay, Hàng Mã lại rộn ràng, tíu tít như mở hội.
Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, thị trường đồ cúng lễ ông Công, ông Táo năm nay đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại và cũng không hề thiếu các loại hàng độc gây sốc. Giá cả của các mặt hàng này cũng đã tăng từ 15-20% so với năm trước. Chị Nhung, một người bán hàng tại số 17 Hàng Mã cho biết: "Một bộ đồ cúng ông Công, ông Táo gồm 3 chiếc mũ, 3 bộ quần áo, 3 đôi giày, 3 chú cá chép giấy có giá khoảng 60.000 - 120.000 đồng tùy loại. Giá cả phụ thuộc nhiều vào mẫu mã, kích cỡ sản phẩm. Cụ thể, một bộ lễ gồm quần áo, giày, cá chép giấy loại nhỏ có giá khoảng 60.000 - 70.000 đồng. Loại trung bình giá khoảng 85.000-100.000 đồng. Loại "xịn" nhất, có nhiều họa tiết được dán cầu kỳ giá vào khoảng 120.000 đồng". Đi kèm còn có quần áo chúng sinh với giá khoảng 35.000 đồng đến 40.000 đồng/100 bộ. Các mặt hàng tiền, vàng "phi lộ" cũng tăng lên khoảng 2.000 đồng - 3.000 đồng và giao động quanh mức 10.000 - 12.000 đồng”.
Bên cạnh mặt hàng truyền thống phục vụ cho ngày lễ ông Táo, các mặt hàng cũng có sự cách tân cho hợp "mốt". Đó là... áo dài cho "bà Táo", điện thoại, tivi, đến nhà lầu, xe hơi... thậm chí máy bay tiền triệu cho các ông bà Táo cũng không khó để mua được. So với năm ngoái, các mặt hàng này được thiết kế phong phú đa dạng hơn theo đơn đặt hàng và theo mẫu mới của thị trường.
|
Phố Hàng Mã (Hà Nội) nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời. Ảnh: Đ.Thảo |
Năm này, dự đoán giá cả sẽ tăng so với các năm trước nên nhiều gia đình đã sắm đồ lễ sớm. Chị Nguyễn Thị Tài (ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Năm nào nhà tôi cũng mua đồ cúng ông Táo từ ngày đầu tháng Chạp, hàng vừa đẹp giá cả lại hợp lý chứ cứ đợi đúng đến ngày mới mua họ "làm giá" đắt đỏ lắm".
Theo quan niệm của đa số các bà nội trợ, 3 vị Thần Táo định đoạt phúc đức cho gia đình. Phúc đức này do việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà. Hơn nữa, cả năm ông Công ông Táo về chầu trời có một lần và tâu lại mọi điều hay cũng như dở với Ngọc Hoàng nên đồ cúng và lễ tiễn phải tươm tất, đầy đủ. Điều đó không chỉ thể hiện cái tâm của người thờ cúng mà đó còn là sự biết ơn đối với vị "Vua Bếp" giúp bếp gia chủ quanh năm luôn đỏ lửa.
|
Buôn vật phẩm đưa ông Táo ở chợ Tân Định (TPHCM). Ảnh: Đỗ Bá |
TPHCM: Thả thêm lươn để "đầu xuôi đuôi lọt"
Ông Trương Lê Hải, Giám đốc một doanh nghiệp du lịch ở TPHCM cho hay, lần đưa Táo quân về trời này ông sẽ mua lươn để thả. "Mọi năm chỉ thả cá chép theo đúng tục lệ mà thôi, năm nay bạn bè khuyên nên thả thêm lươn để chuyện làm ăn được đầu xuôi đuôi lọt. Mình nghe cũng có lý nên sẽ làm theo", ông Hải nói. Cũng như doanh nhân Trương Lê Hải, giới làm ăn, buôn bán ở TPHCM rất để tâm đến tập tục đưa ông Táo về trời vào 23 tháng Chạp. Nếu như những gia đình bình thường chỉ tiễn Táo quân bằng một số vật phẩm cúng bái mang tính tượng trưng, thì giới làm ăn "đầu tư" cho vật phẩm nhiều hơn về số lượng lẫn chất lượng.
Nhu cầu tâm linh nhờ Táo quân "báo cáo" tình hình năm cũ và "xin" ơn lành cho năm mới là chuyện hết sức bình thường và dễ hiểu, nhất là trong bối cảnh khó khăn về kinh tế ngày càng nhiều khiến nhu cầu này ngày càng gia tăng. Được lợi nhiều nhất trong dịp ông Táo về trời chính là những tiệm vàng mã. Bà Nguyễn Hoàng Lan, chủ một tiệm vàng mã ở chợ Tân Định (quận 3) cho hay, cửa hàng của mình đã chuẩn bị "hàng" cách đây nửa tháng. "Bộ quần áo, mũ mão cho ông Táo là món bán chạy nhất, hầu như người nào đưa ông Táo cũng phải mua. Những người làm ăn thì mua thêm nhiều thứ hơn nữa. Năm rồi không đủ để bán nên năm nay tôi phải chuẩn bị nhiều hơn đấy", bag Lan cho biết.
Cá chép, dù không được ưa chuộng lắm tại TPHCM nhưng trong những ngày này cũng trở nên "sốt" hơn. "Các gia đình có điều kiện kinh tế thì mua cá chép lớn hẳn hoi. Họ lễ ông Táo xong thì ra sông Sài Gòn thả. Nhiều người cũng không mua cá chép lớn đâu, họ mua cá chép nhỏ, loại mấy cửa hàng bán cá kiểng trên đường Bà Huyện Thanh Quan bán, vừa nhiều con vừa ít tiền, chủ yếu là để phóng sinh. Tôi thì năm nào cũng thả một con chép lớn cho ông Táo ở bến Bạch Đằng", bà Hai Hồ - chủ tiệm ăn lớn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) cho biết.
Đưa ông Táo về trời là tập tục lâu đời. Đây cũng là dịp để nhiều người, nhiều gia đình tụ họp. "Năm nào cũng vậy, vào dịp này lượng hàng hóa bán ra gia tăng đáng kể. Ở địa phương này, người ta đưa ông Táo xong là đến lượt đưa nhau ly bia, ly rượu. Kể cũng vui", ông Khánh - chủ một đại lý bia gần chợ Tân Định cho hay. Mỗi người một cách nghĩ, mỗi người một kiểu đưa ông Táo khiến TPHCM thêm ấm cúng hơn trong những ngày cận Tết.
|
Theo tục lệ cổ truyền của người Việt, Táo quân gồm hai ông và một bà, tượng trưng là cỗ "đầu rau" hay "chiếc kiềng 3 chân" ở nhà bếp. Vào đúng ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo quân sẽ lên thiên đình để báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với Ngọc hoàng Thượng Đế. Táo quân quanh năm chỉ ở trong bếp, biết hết mọi chuyện trong nhà. Để Vua Bếp "phù trợ" cho mình được nhiều điều may mắn trong năm mới, người dân thường làm lễ tiễn ông Táo về chầu Trời rất trọng thể. |
Đặng Thảo - Đỗ Bá