Rủ đi chơi rồi ép bán trinh

| Pháp luật

Cháu T. và A. được rủ đi chơi rồi bị ép bán trinh. Cả hai bị bán vào một một quán cà phê trá hình ở Hải Phòng, T. và A. phải tiếp 7-8 khách.

Cuộc điện thoại bất ngờ 
 

Đinh Thị Vân và quyết định truy nã.

Đi làm về, anh Lò Văn K., trú tại huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) thoáng chột dạ khi không thấy con gái đâu. Bình thường, Lò Thị T. (16 tuổi) là đứa con ngoan, không đi đâu chơi xa mà không xin phép bố mẹ.

Chờ đến tối cũng không thấy, cả nhà hốt hoảng đi tìm. Đúng lúc đó, có người trong bản rỉ tai anh K., nghe đâu, cháu T. đã đi theo một phụ nữ trẻ. Gia đình anh K. đã huy động người thân, họ hàng, bạn bè đi tìm cháu T. nhưng vẫn không có kết quả.

Khoảng một tuần sau đó, anh K. bất ngờ nhận được điện thoại của con gái mình. T. nghẹn ngào khẩn thiết mong bố hãy xuống Hải Phòng giải thoát cho mình bởi T. đã bị bọn xấu bán vào quán cà phê, bắt tiếp khách và bị bọn bảo kê đánh đập dã man. Anh K. chưa kịp hỏi thêm thì đầu dây bên kia T. đã dập máy.

Công an tỉnh Điện Biên, chủ công là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã rà soát tất cả các đối tượng nổi trên địa bàn, đặc biệt, tập trung vào những đối tượng có liên quan đến Hải Phòng như quê quán, có họ hàng hoặc bạn bè ở đất Cảng. Mặt khác, các tổ công tác đã xuống Hải Phòng.

Trong quá trình rà soát, các trinh sát đặc biệt chú ý tới Đinh Thị Vân, chủ cửa hàng cắt tóc gội đầu ở TP Điện Biên Phủ. Vân vốn là người gốc Hải Phòng, lên Điện Biên từ năm 2002, sinh sống bằng nghề cắt tóc, gội đầu nhưng lại thường xuyên giao du với một số đối tượng xấu. Từ phán đoán chính xác về sự mất tích của cháu T. có liên quan đến Vân, các trinh sát đã làm rõ một sự thật đau lòng.

Quán cà phê trá hình dưới chân cầu

Hiện nay, CQĐT cũng đã khởi tố, ra lệnh truy nã đối với Đinh Thị Vân, 41 tuổi, trú tại phường Tân Thanh, TP Điện Biện Phủ về hành vi chứa mại dâm. Ai biết Đinh Thị Vân ở đâu đề nghị liên hệ với CQĐT nơi gần nhất hoặc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Điện Biên theo số điện thoại 02303.869259.

Theo tổ công tác báo về, Vân có mối quan hệ với Vũ Thị Vy, 35 tuổi, chủ quán cà phê Phương Nam ở TP Điện Biên Phủ. Thực ra, điểm cà phê do Vy làm chủ cũng đang được Công an tỉnh Điện Biên cho vào vòng ngắm. Xác định đây có thể là ổ mại dâm trá hình, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Điện Biên cũng đã lên kế hoạch triệt phá.

Đêm 7/4, khi lực lượng Công an bất ngờ ập vào, Vũ Thị Vy cùng em chồng là Nguyễn Văn Thăng, 33 tuổi, trú tại thị trấn Mường Ẳng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên trở tay không kịp. Khi ấy, Thăng và Vy nhận 300 nghìn đồng của khách và bố trí cho hai gái mại dâm đón tiếp ngay trên bàn cà phê giữa vườn cây.

Tại CQĐT, Vy và Thăng khai nhận thường điều gái mại dâm lưu động đến tiếp khách làng chơi ngay tại khu vực bán cà phê vườn.

Mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 8/2008, Vân đã lừa các cháu T., Lò Thị A., Lò Thị C. với hình thức rủ các cháu đi chơi, đi làm thêm có thu nhập cao để mang các cháu về Hải Phòng bán cho các quán cà phê trá hình.

Do biết cháu T. còn trong trắng, Vân đã liên hệ với Vy tìm khách để ép T. bán trinh trước khi đưa em về động ở Hải Phòng với giá 7 triệu đồng.

Sau đó, Vân tiếp tục mang ba cháu về Hải Phòng bán nhưng trên đường đi, cháu C. đã trốn được. Ngay sau khi Vy bị bắt, Vân đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Điện Biên trao đổi với Công an TP Hải Phòng và được biết, CQĐT cũng đang điều tra làm rõ sự liên quan của Vân trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hải Phòng. Với sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên, cháu Lò Thị T. và Lò Thị A. đã được giải cứu an toàn trở về nhà.

Tại CQĐT, cháu T. và A. tố cáo hành vi ép bán trinh và bán các em vào quán cà phê trá hình ở Hải Phòng. Ngày ngày, T. và A. phải tiếp 7-8 khách, nếu không chiều khách, các em liền bị bọn bảo kê đánh đập dã man.

Đến ngày 27/4, CQĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam với Vũ Thị Vy và Nguyễn Văn Thăng về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

 Theo Công an Nhân dân

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.