Rúng động giết con rồi tự tử: Tột cùng của tình mẫu tử hay sự độc ác ghê người?
GiadinhNet – Những vụ giết con, ôm con tự tử xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận rúng động. Nỗi xót xa bao trùm lên những đứa trẻ thơ ngây chưa kịp tận hưởng hỷ sự cuộc đời đã phải ai oán ra đi cùng mẹ...
![]() Bến sông nơi tìm thấy dép của người mẹ Nguyễn Thị Thắm ôm con tự tử |
Gần đây nhất là ngày 17/3/2013, cô giáo dạy tiếng Anh ở TP. Buôn Ma Thuột đã đầu độc con gái 5 tuổi đến chết rồi treo cổ tự tử. Nguyên nhân chỉ vì nợ nần không có khả năng thanh toán và bế tắc trong cuộc sống. Cô giáo đáng thương cầu xin mọi người xóa nợ cho mình và nhờ nhà trường nơi cô đang công tác đứng ra lo hậu sự cho 2 mẹ con.
Rúng động nhất có lẽ là vụ người mẹ Nguyễn Thị Thắm (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã ôm con trai là cháu Vũ Viết Huy nhảy sông tự vẫn, cách đây vài ngày. Bởi không chỉ cướp đi sinh mạng của bản thân, của đứa con mới 5 tuổi mà người mẹ này còn đang mang trong mình hai song thai, chỉ vài tháng nữa là sinh. Vậy là có tới 3 đứa trẻ cùng chết theo mẹ nơi đáy sông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình.
Cũng trong tuần đầu tháng 3, ông Lê Thành Trung ở Bến Tre đã treo cổ chết trong phòng ngủ vì nợ nần và mắc bệnh hiểm nghèo. Điều đáng nói là bên cạnh thi thể ông Trung còn có thi thể người vợ đang mang thai đến tháng thứ 7 và con trai 7 tuổi. Theo phán đoán, có thể người đàn ông này đã bức tử vợ con bằng cách ép uống thuốc trừ sâu trước khi tự tử. Trước đó không lâu, ở Ba Vì cũng xảy ra việc người mẹ là Chu Thị Huệ giết con rồi tự sát; người mẹ Lê Thị Nhi vì thua cờ bạc mà ôm con gái 6 tuổi nhảy sông tự vẫn ở Bạc Liêu vv...
Những quyết định nông nổi ấy rõ ràng là đáng trách, đáng lên án ngàn lần. Nhưng đó cũng chính là một lời kêu cứu. Sự kêu cứu vì tuyệt vọng, vì cô độc, vì sự thờ ơ của những người xung quanh – đặc biệt là sự thờ ơ, vô cảm của người chồng, người thân trong gia đình.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
