Rùng mình cả tấn nội tạng động vật thối như xác chết

| Xã hội

GiadinhNet - Khi lực lượng chức năng mở túi ni lông ra, một mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu.

Ngày 20/4, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, phòng Cảnh sát Kinh tế (PC 46, Công an Hà Nội) phối hợp với Đội QLTT số 17 (Chi cục QLTT HN) đã phát hiện, bắt giữ một xe tải chở gần 1 tấn nội tạng và gà đã giết thịt.
 
Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 20/4, tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 30Z-5780 do Ngô Văn Thanh (SN 1975, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển, cơ quan chức năng đã thu giữ 21 thùng hàng không có giấy tờ hợp pháp. Hơn 1 tấn hàng được xác định là nội tạng động vật và gà đã giết mổ bốc mùi hôi thối, có xuất xứ Trung Quốc. Tất cả đều ngâm trong một dung dịch bị nghi là chất tẩy trắng. Lai xe khai nhận được thuê chở số hàng này với giá 1,5 triệu đồng.
 
Rùng mình cả tấn nội tạng động vật thối như xác chết 1
Những con gà ngấm đầy chất nước nhờn
Rùng mình cả tấn nội tạng động vật thối như xác chết 2
Nội tạng động vật để trong thùng xốp rất bẩn
Rùng mình cả tấn nội tạng động vật thối như xác chết 3
 Tất cả đều bốc mùi hôi thối

Thanh Sơn
thanhphong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 27/9: Những trường hợp tài khoản VNeID tự động khóa; Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ

Tin sáng 27/9: Những trường hợp tài khoản VNeID tự động khóa; Dừng hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ vụ bữa ăn bán trú toàn tóp mỡ

Thời sự -

GĐXH - Khoản 1 điều 8 của Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định về việc khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID); UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) đã chính thức yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn tạm dừng hợp đồng với nhà thầu cung cấp dịch vụ...

Hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình, dòng chảy bị 'chặn' giữa mùa mưa lũ

Hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình, dòng chảy bị 'chặn' giữa mùa mưa lũ

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt tàu chưa hoàn thiện nằm ngang tại các xưởng đóng tàu ven sông Đáy, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Cùng với đó, nhiều công trình, trạm trộn bê tông nằm sát bờ sông bị ngập, khiến những vấn đề về dòng chảy, an toàn và môi trường tiếp tục được đặt ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.