Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Có tí men vào, lại bị vợ chì chiết, Độ đã túm tóc tát vợ túi bụi. Chưa hết, anh ta còn chạy đi lấy chiếc cân tạ vụt nhiều nhát vào người vợ.
![]() |
| Dương Như Độ. |
Thời gian đầu, dù kinh tế khó khăn nhưng hai vợ chồng khá hạnh phúc. Khoảng chục năm trở lại đây, cùng với việc làm ruộng, Độ và Lan chuyển sang nghề làm thịt lợn. Kinh tế ngày một khấm khá hơn.
Tuy nhiên, cùng với việc kinh tế ngày một tăng lên thì tính cách của Độ cũng thay đổi, anh ta thường xuyên rượu chè. Mỗi lần rượu say, Độ dường như biến thành con người khác, nóng nảy và cục cằn. Thấy chồng thường xuyên say xỉn, chị Lan cũng rất bực tức. Chính vì vậy, sau mỗi lần Độ uống rượu, hai vợ chồng lại cãi nhau.
Tối hôm đó Độ uống rượu ở nhà một người bạn, mãi đến 1h sáng mới về. Gọi cửa ầm ầm, Lan không mở. Mãi sau, Lan mới sai cô con gái 7 tuổi ra mở cửa. Vừa vào đến nhà, anh ta đã gào to: "Cô làm gì mà không mở cửa?". Lan nói sẵng: "Sao không đi nữa đi, lúc nào cũng rượu mới chè". Mỗi người một câu khiến Độ ngày càng tức giận. Anh ta túm tóc vợ tát túi bụi. Bị đánh, chị Lan vừa đau đớn, vừa tức giận nên giằng tay Độ.
Thấy vậy, Độ chạy vào gần cầu thang lấy chiếc cân tạ vụt nhiều nhát vào người chị Lan. Khi hàng xóm nghe tiếng chạy sang thì Độ vẫn rất hung dữ, còn chị Lan đã nằm sõng soài trên nên nhà.
Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay, nhưng do vết thương quá nặng, chị Lan đã không qua khỏi. Khi nghe tin vợ chết, Độ mới choàng tỉnh, hoảng sợ.
Thông báo
