Sách cho mùa Giáng sinh
Nhân dịp lễ Giáng sinh, công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam gửi tới độc giả hai ấn phẩm: “Chiếc hộp Giáng sinh” của tác giả Richard Paul Evans và “Bác Phiodor, con chó và con mèo” của tác giả Eduard Uspenski Nikolaievich
Chiếc hộp Giáng sinh xoay quanh cuộc sống của bà góa Mary, đau khổ và cô độc bởi ký ức về cái chết của đứa con ba tuổi khiến Mary mất đi niềm vui sống, luôn luôn đắm chìm trong tâm trạng buồn bã.
Một ngày kia, khi lễ Giáng sinh cận kề và cái chết cũng gần đến, bà chợt nhận ra rằng có những điều còn lớn lao hơn cả cái chết và nỗi buồn, đó chính là tình yêu thương. Vì tình yêu thương mênh mông ấy, những phút cuối đời của Mary trôi qua thật nhẹ nhàng, nhất khi bà biết rằng mình sắp được gặp lại con.
Trước khi đi xa, Mary gửi lại cho vợ chồng Richard (người sống cùng nhà với bà Mary) chiếc hộp Giáng sinh, nơi cất giữ những lá thư kể lại câu chuyện của cuộc đời bà. Chiếc hộp đã trở thành chiếc “cầu nối” giúp Richard dần hiểu ra nỗi phiền muộn của người đàn bà bất hạnh ấy.
Đồng thời, chiếc hộp cũng là thông điệp nhỏ mà bà Mary muốn nhắn nhủ Richard: “Đừng để công việc và nỗi lo toan thường nhật chiếm hết thời gian dành cho gia đình, và đặc biệt, cho đứa con gái nhỏ Jenna”.
Chiếc hộp Giáng sinh là tác phẩm đầu tay của nhà văn người Mỹ Richard Paul Evans, một câu chuyện cảm động giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh. Tác phẩm là một câu chuyện giản dị từ tình tiết cho tới văn phong và sức hấp dẫn của tác phẩm này nằm ở sự chân thực và xúc động.
Đây là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử trở thành tác phẩm bán chạy nhất cho cả ấn bản bìa cứng và bìa mềm của tạp chí New York Times và được dựng thành bộ phim truyền hình cùng tên giành giải Emmy. Tác phẩm đã bán ra hơn bốn mươi triệu bản và được dịch ra hơn hai mươi thứ tiếng.
Bác Phiodor, con chó và con mèo là một tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Nga Eduard Uspenski Nikolaievich kể về chú bé bốn tuổi Phiodor. Giận dỗi vì mẹ đuổi con mèo lang thang cậu mới mang về, Phiodor quyết chí bỏ về nông thôn sống một mình cùng chú mèo hoang và những con vật khác mà cậu thu nhận trên đường đi…
Một câu chuyện ngộ nghĩnh, đáng yêu cùng những tình tiết bất ngờ, thú vị được kể lại bằng lối văn dí dỏm, hài hước và thơ ngây đủ sức hút hồn các em nhỏ tuổi mẫu giáo cũng như những độc giả đã trưởng thành. Với nhiều tranh màu minh họa, Bác Phiodor, con chó và con mèo thực sự là một cuộc hành trình thú vị đưa người đọc tới vùng nông thôn tươi đẹp và thanh bình nước Nga.
Tác phẩm này được đánh giá là một trong những kiệt tác văn học thiếu nhi của Nga, đã được dựng thành phim hoạt hình và được các em nhỏ yêu thích.
|
Bác Phiodor, con chó và con mèo của tác giả Eduard Uspenski Nikolaievich do Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành, giá 68.000đ. Chiếc hộp Giáng sinh của tác giả Richard Paul Evans do Nhà xuất bản Văn học phát hành, giá 22.000đ.
|