"Săn" những tên trộm kim cương
Từ đặc điểm thủ phạm nói tiếng miền Nam, rồi việc Công an Vĩnh Long giải tán một nhóm anh chị khiến chúng phải dạt đi nơi khác kiếm ăn, đến cuộc sống "đại gia" và kiểu đội mũ che khẩu trang rất lạ của vợ chồng thủ phạm đã khiến chúng bị lật "tẩy".
Truy “nóng” dấu vết tội phạm
![]() |
|
Hai "nữ quái" qua ghi hình camera |
Các nhân chứng cho biết, họ chỉ nhớ các đối tượng gây án là 2 phụ nữ đã đứng tuổi, nói giọng miền Nam. Nhìn vẻ bề ngoài trông họ khá sang trọng, quý phái với nhiều đồ trang sức đắt tiền. Điểm đáng chú ý là khi trao đổi mua bán hàng hóa, 2 phụ nữ nọ không chịu bỏ 2 chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu.Điều này được nhận định là bọn tội phạm đã sử dụng mũ lưỡi trai nhằm tránh sự nhận diện của camera.
Nhờ sự giúp đỡ, phối hợp tận tình của Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an TP HCM, các anh đã phát hiện có một khu vực ở tỉnh Vĩnh Long có nhiều người làm nghề "đổi vỏ", nghĩa là tráo túi xách, va ly, tráo vàng bạc, đồ trang sức… Sự ra tay của nhóm này cực kỳ mau lẹ và trở thành một "nghề" tại đây. Có những kẻ liên tục bị bắt về hành vi này, nhưng ra tù lại "tái nghề". Không còn đất hoạt động ở Vĩnh Long, gần đây, chúng bỏ đi lang thang ở các tỉnh và hành nghề xuyên quốc gia.
Tập trung rà soát, các trinh sát dựng lên được một cặp vợ chồng nghi vấn là Nguyễn Kim Cúc, 38 tuổi và Tống Hữu Trí, 37 tuổi, quê ở Vĩnh Long.
Tiếp tục truy “nóng” dấu vết 2 đối tượng nghi vấn, các trinh sát phát hiện vợ chồng Cúc - Trí sở hữu một ngôi nhà đẹp nhất nhì tại hương lộ 2, khu phố 2, phường Bình Trị Đông A, TP HCM. Cúc từng có ba tiền án, hai vợ chồng chẳng nghề nghiệp gì nhưng lúc nào cũng sống rất phong lưu. Điều khiến nhiều người thắc mắc, bất cứ lúc nào ra khỏi nhà, người đàn bà này đều bịt mặt.
Trong quá trình nghiên cứu về 2 đối tượng nghi vấn, điểm được các trinh sát lưu ý là họ thường dùng khẩu trang và mũ lưỡi trai để che mặt. Kể cả khi ngồi uống cà phê, họ cũng bịt khẩu trang và chỉ nhấc ra để uống nước, rồi lại ập xuống rất nhanh với thái độ khó hiểu.
Theo dõi hành tung đáng ngờ của vợ chồng Cúc - Trí, đến ngày 13/11, họ bị bắt.
Thủ đoạn tinh vi
Tại cơ quan công an, Cúc - Trí khai nhằm trộm cắp bằng được 2 viên kim cương có giá trị hơn 2 tỷ đồng tại 2 cửa hàng Bảo Tín Minh Châu và Rubi Plaza (Hà Nội), đôi vợ chồng này đã bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để nghiên cứu đường đi lối lại và cách thức hoạt động kinh doanh buôn bán tại những địa điểm kinh doanh vàng bạc, đồ trang sức.
Trước khi vào nội thành để “tăm tia” mục tiêu gây án, vợ chồng Cúc - Trí đã thuê trọ tại một địa bàn giáp ranh Hà Nội nghe ngóng động tĩnh. Sau khi nghiên cứu kỹ địa bàn và lên kế hoạch hoạt động phạm tội, chúng ra Hà Nội gây án.
![]() |
|
Quầy hàng nơi viên kim cương bị mất. |
Địa điểm đầu tiên bọn tội phạm này nhắm tới là Công ty Rubi Plaza, số 44 Lê Ngọc Hân, Hà Nội.
Một ngày cuối tháng 5, Trí đưa vợ cùng đồng bọn đến và đứng ngoài chờ để vợ vào quầy trưng bày sản phẩm giở trò "đổi vỏ". Lúc đó ở 5 tủ kính trưng bày đều có 5 nhân viên bán hàng đứng phục vụ khách.
Hai phụ nữ đi khắp mấy tủ kính và yêu cầu các nhân viên bán hàng cho xem hết sợi dây chuyền nọ đến viên kim cương kia. Chúng vờ đeo hết đồ trang sức này, rồi lại đổi thứ khác và "điều" 5 cô nhân viên chạy từ quầy nọ sang quầy kia khiến mọi thứ ở đây xáo trộn.
Đến khi một người cầm được viên kim cương đắt giá nhất, đứa còn lại đưa ra ba triệu đồng đặt cọc mua một đồ trang sức khác (vì chúng bảo không đủ tiền, phải ra ngoài rút tiền ở thẻ). Nhưng khi chúng quay ra khỏi cửa là lúc các nhân viên bán hàng "tá hỏa tam tinh" vì viên kim cương đã biến mất.
Sau một tháng nghỉ ngơi và chờ thông tin về vụ trộm kim cương ở phố Lê Ngọc Hân lắng xuống, cuối tháng 6, vợ chồng Trí - Cúc lại... Bắc tiến. Lần này, điểm "tập kết" của chúng là cửa hàng kinh doanh vàng bạc của Công ty Bảo Tín - Minh Châu ở phố Trần Nhân Tông.
Thông báo

