Sang nhà gái xin cưới, cô người yêu phát ngôn 1 câu khiến cả họ nhà tôi tím mặt
Cái bụng bầu 3 tháng của cô ấy làm cho đám cưới này phải tiến hành sớm hơn dự định. Và ngay trong ngày gia đình tôi sang xin cưới, cô ấy hồn nhiên phát biểu một câu khiến cả họ nhà tôi giận tím mặt.
Từ hôm sang nhà gái thưa chuyện về đến nay, không khí gia đình tôi nặng như trì. Tôi không biết phải làm sao để xoa dịu sự tức tối của bố mẹ mình. Những tưởng đám cưới này sẽ diễn ra vui vẻ, nào ngờ nó lại thành thứ tai họa thế này.
Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ nhưng may mắn hơn là sau nhiều năm lăn lộn trên thành phố, tôi cũng mua được một ngôi nhà để đón bố mẹ cùng lên sinh sống. Còn bạn gái tôi là tiểu thư con nhà giàu chính gốc, nhà cô ấy ở thành phố, giàu có, sang trọng. Chúng tôi quen nhau cũng là một sự tình cờ. Hồi đầu tôi không bao giờ nghĩ mình lại yêu mẫu người tiểu thư cành cao như thế. Nhưng khi bị cô ấy theo đuổi và tán tỉnh, tôi đã xiêu lòng lúc nào không hay.
Hồi đầu tôi không bao giờ nghĩ mình lại yêu mẫu người tiểu thư cành cao như thế. Nhưng khi bị cô ấy theo đuổi và tán tỉnh, tôi đã xiêu lòng lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cũng mới chỉ yêu nhau được nửa năm nay thôi. Bạn gái tôi xinh đẹp, sành điệu… Nhưng xét về ngoại hình tôi cũng không kém cạnh vì tôi cũng được đánh giá là điển trai. Có lẽ cũng vì điều này mà cô ấy quyết tán tôi bằng được. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bị mồi chài, chẳng qua cô ấy là người chủ động nhiều hơn mà thôi.
Hiện tại cô ấy có bầu được 3 tháng. Tôi thừa nhận tình yêu này quá chóng vánh vì chúng tôi quen nhau chưa lâu. Nhưng cô ấy là người khá hiện đại thành ra chuyện “vượt rào” giữa hai đứa diễn ra chỉ sau khi quen nhau có vài tuần. Tôi là người tử tế nên khi đã làm thế, tôi tuyệt đối không có ý định sẽ “phủi tay” như không…
Khi cô ấy thông báo có bầu, tôi cũng hơi bất ngờ. Tôi chưa nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn nhanh đến vậy. Nhưng đàn ông là dám làm, dám chịu… Tôi ngay lập tức về gặp bố mẹ mình, nhờ bố mẹ nói với người thân họ hàng sang nhà gái xin cưới, đẩy nhanh tiến độ vì cái thai trong bụng cũng đã to lắm rồi. Nhưng tôi không ngờ, cái ngày hai gia đình gặp gỡ lại đổ bể như thế chỉ vì cái tính tiểu thư, kênh kiệu của cô bạn gái tôi.
Khi cô ấy thông báo có bầu, tôi cũng hơi bất ngờ. Tôi chưa nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn nhanh đến vậy. Nhưng đàn ông là dám làm, dám chịu… (Ảnh minh họa)
Hôm đó bố mẹ tôi cùng hai ba người họ hàng ở quê lên để sang thưa chuyện. Mọi người quen theo phong tục ở quê, không rõ có phù hợp với trên này hay không nhưng bố mẹ tôi cũng sắm lễ nghi không phải ít ỏi gì. Vậy mà vừa vào tới nơi, trong khi người lớn phát biểu xong, cô bạn gái của tôi ôm cái bụng bầu đi ra ngoài bàn nói với mọi người: “Hôm cưới nếu nhà trai không lo được thì cứ báo trước để nhà cháu chuẩn bị. Hôm nay chỉ có hai họ không sao, chứ ngày cưới đông khách khứa mà lễ cưới như trò mèo thế này họ cười cho đấy. Nhà trai không lo được thì bên gái lo cũng không sao, miễn là đẹp mặt”.
Bố mẹ rồi họ hàng nhà tôi giận tím mặt. Chúng tôi không biết có gì thất thố nhưng cách hành xử của bạn gái tôi như vậy làm họ cay cú lắm. Hôm đó về, hai bác ở quê của tôi bảo ngày cưới họ cũng không ra nữa vì không muốn bị cô cháu dâu coi thường. Còn bố mẹ tôi thì tuyên bố cưới xin từ giờ tôi với vợ tự lo, ông bà không dính vào nữa kẻo con dâu lại không hài lòng.

Chỉ một câu nói, bạn gái tôi đã phá hỏng cuộc hôn nhân này (Ảnh minh họa)
Tôi khó xử vô cùng. Một bên là gia đình, một bên là vợ sắp cưới với đứa con trong bụng. Cô ấy đúng là quá đáng nhưng giờ đang bầu bí như thế tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi nên giải quyết tình huống này thế nào đây?
Theo Khám phá
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 7 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 18 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.