Sao "nhớ đời" ngày Cá tháng Tư
Ngày Cá tháng Tư đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười nhưng cũng có khi gây ra không ít phiền toái cho những ai quá "cả tin". Hãy thử xem các người đẹp nổi tiếng như Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Vương Dung, Á hậu Thụy Vân và diễn viên Thu Hiền có kỷ niệm nào đáng nhớ trong Ngày Nói dối.
Hoa hậu Hương Giang: “Bàn mưu, tính kế” để chọc bạn bè

Giang đã phải cố nhịn cười suốt mấy phút, cho tới khi một cô bạn tên Lan Anh nhớ ra hôm ấy là ngày Cá tháng Tư. Đó là “mẻ cá” lớn nhất Giang từng “câu” thành công. Còn 1/4 năm ngoái, Giang chat hẹn 3 người bạn đi café. Khi họ tới, điện thoại cho Giang thì mới biết, Giang đang đi chơi tận ở... Trung Quốc.
Mình nghĩ, Cá tháng Tư là dịp để mọi người sáng tạo ra những lời nói dối vô hại, cùng vui đùa, cười nói thoải mái. Đó cũng là những kỷ niệm vui cho một thời “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” hay giúp xả stress trong lúc công việc bộn bề, căng thẳng. Bây giờ Giang đang suy nghĩ để tìm ra một “mồi câu” thật hấp dẫn cho ngày Cá tháng Tư năm nay đây!”.
Ca sĩ Vương Dung: Luôn “cảnh giác” cao độ

Còn mấy năm trở lại đây, ngày 1/4 năm nào Dung cũng nhận được những tin nhắn, cuộc điện thoại rủ đi ăn, đi chơi... Tuy nhiên, vì có sự “đề phòng” kỹ lưỡng nên mình may mắn chưa gặp phải tình huống trớ trêu nào. Có lẽ, Trời thương Dung là người hiền lành, không đi lừa ai bao giờ, nên trong ngày Cá tháng Tư mình không bị dính nhiều “vố” đau. Bạn trai Dung do biết tính mình khá “đanh đá” nên anh không bao giờ “lừa” mình trong ngày này, vì anh ấy biết chắc sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào khi Dung “nổi trận lôi đình”.
Á hậu Thụy Vân: Đầy ắp kỷ niệm trong ngày nói dối

Thế là không suy nghĩ nhiều, Vân nhắn tin lại cho anh rằng: “Thôi anh cứ đi đi, mọi người sẽ rất nhớ anh. Vân sẽ liên hệ thường xuyên liên hệ với anh”. Tin nhắn mùi mẫn là thế nhưng không thấy anh ấy nhắn tin lại. Vân định bụng sáng mai lên cơ quan sẽ “xử lý” anh bạn đồng nghiệp, thì khi đến, đã thấy anh ta đang cười nắc nẻ cùng mấy người bạn trong êkip, rồi còn đọc to tin nhắn của Vân cho mọi người nghe. Lúc ấy, Vân đỏ cả mặt nhưng không giận được anh ấy, vì nhớ ra hôm qua là ngày 1/4.
Một kỷ niệm vui khác, Vân có cậu bạn sinh đúng ngày 1/4. Vào ngày sinh nhật, cậu ta gọi điện mời Vân và bạn bè đến dự. Đúng giờ, Vân có mặt ở nhà cậu bạn thì chỉ thấy có mỗi mình cậu ta ngồi đó cùng chiếc bánh gatô. Hóa ra, mọi người sợ bị lừa nên không ai đến cả.
Cuối cùng, cậu ấy đã phải cầu cứu Vân, nhờ mình gọi điện “cam kết” với mọi người đúng hôm đó là sinh nhật cậu ấy. Lúc đó, mọi người mới tin. Nhưng khổ nỗi, không ai kịp chuẩn bị quà cả. Lần sinh nhật hôm ấy của cậu bạn chỉ có duy nhất một món quà của Vân mà thôi.
Diễn viên Thu Hiền
Hiền nghĩ, Cá tháng Tư là ngày để mọi người vui cười với những trò đùa hóm hỉnh. Để đánh lừa thành công người khác cũng không phải chuyện dễ, mà người “thả cá” phải rất thông minh và hóm hỉnh. Làm sao cho “nạn nhân” bị lừa mà vẫn thấy vui. Có một ngày để người ta đem lại những nụ cười cho nhau, thật đáng quý!”.

“Vào Ngày Nói dối năm ngoái, Hiền lừa một anh bạn lâu ngày không gặp rằng mình đã có baby. Bởi anh ta “bỗng dưng” gọi điện hỏi thăm Hiền vào đúng ngày Cá tháng Tư. Trong cuộc điện thoại, Hiền tâm sự sướt mướt rằng, mình đã sinh một cô Công chúa kháu khỉnh, đang phải nuôi con một mình, khiến anh này tin “sái cổ”.