|
|
|
Phạm Văn Phong cùng tang vật vụ án. |
Ngày 7/3, đối tượng Phạm Văn Phong đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận là kẻ chủ mưu sát hại anh Tâm vào rạng sáng ngày 5/3. Theo lời khai của Phong, do bực tức trước những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống, Phong luôn tìm cơ hội trả thù anh Tâm. Chiều ngày 4/3, phát hiện anh Tâm sang địa bàn xã Nga Thái (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) chơi, Phong đã điện thoại cho Phạm Bá Tuấn (SN 1993) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1993), cùng trú tại xã Nga Thái tìm anh Tâm để “dạy cho một bài học”. Để chuẩn bị giúp Phong gây án, Tuấn và Chiến mang theo 2 gậy gỗ dài đến khu vực bến đò xã Nga Phú (xã Nga Sơn) phục sẵn nhưng không thấy anh Tâm nên cả ba bỏ về.
Tuy nhiên, khi đến khu vực cống Ông Án (xã Nga Thái), bọn chúng bất ngờ phát hiện anh Tâm đang đi một mình nên Tuấn và Chiến chạy đến dùng gậy vụt liên tiếp vào nạn nhân. Bất ngờ bị đánh, anh Tâm vội nhảy xuống cống nước để tránh đòn thì bị Tuấn lao theo vụt tiếp cho đến khi nạn nhân này chìm xuống nước mới thôi. Sáng ngày 5/3, phát hiện cơ quan Công an đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra nguyên nhân cái chết của anh Tâm, nhóm của Phong vội bỏ trốn khỏi địa phương.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã làm rõ 3 đối tượng trên chính là hung thủ đã sát hại anh Tâm nên đã truy bắt. Thời điểm này, Tuấn và Chiến đã đón xe khách định vào Đà Nẵng, nhưng bị lực lượng Công an phong tỏa và bị bắt giữ trên địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Còn tên Phong, sau một thời gian ngắn lẩn trốn đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Phong, Tuấn, Chiến đang bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.
Quốc Tuấn