Sát hại hàng xóm vì thiếu hiểu biết

| Pháp luật

Giadinh.net - Lợn chết, chó mèo cắn chủ, người thân lăn ra ốm, người vợ ngoan hiền bỗng trở chứng cãi chồng nhem nhẻm… khiến vị chủ nhà hết sức tức giận...

Nghi ngờ người khách không mời mà đến là “ma chài”, kẻ thủ ác đã rủ thêm đứa cháu hành quyết “ma chài”. Vụ án đang gây xôn xao dư luận tại huyện Văn Chấn – Yên Bái.

Đệ tử lưu linh

Vốn là kẻ nát rượu, nên Lò Văn Sương (SN 1973), trú tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được người địa phương biết đến bởi tính vũ phu, thường xuyên hành hạ vợ con, gây gổ với hàng xóm. Một hôm, đ.ệ tử lưu linh này mang cọc, dây thừng ra cắm lều trên đất của nhà Lò Văn Chài (SN 1972), người cùng địa phương để ở.

Vốn đã không ưa gì Sương, lại thấy từ khi vị khách không mời này xâm lấn đất nhà mình, gia đình Chài liên tục xảy ra những chuyện bất ổn: Lợn, gà lăn ra ốm, trâu bò thì quắt que, lừ khừ. Thậm chí, con chó, con mèo lại sinh tật cắn chủ. Bực nhất là người vợ vốn rất hiền thục bỗng dưng trở chứng cắm cẩu, hay gây sự và cãi chồng...

Với nhận thức hạn chế, cùng với hàng loạt hiện tượng bất thường trên khiến Chài nghi ngờ Lò Văn Sương là “ma chài” (Một số người mê tín dị đoan ở vùng này cho rằng có ma chài, thường nhập vào người hay làm điều ác. Họ cho rằng ở đâu xuất hiện ma chài là ở đó lợn, gà, trâu, bò sẽ lăn ra chết. Thậm chí là người cũng không tránh khỏi thảm hoạ sát thân).

Vì vậy, mặc dù chiếc lều của Sương chẳng đáng là bao so với diện tích đất bạt ngàn của Chài, nhưng nỗi ám ảnh “vị khách” này là “ma chài” khiến vị chủ nhà bực bội, lo sợ không yên. 

Gặp kẻ thủ ác

Không chỉ một vài lần tìm cách đuổi “ma” nhưng đều vô hiệu, Chài luôn có cảm tưởng là có người theo dõi mình. Sương cũng tỏ ra không biết điều khi đã ở nhờ lại còn nhiều lần say rượu, sang ăn vạ vị chủ nhà bất đắc dĩ này. 

Vào tối 12/7/2008, Chài gọi Lò Văn Thương (SN 1985 - cháu ruột Chài) đến uống rượu rồi chia sẻ nỗi sợ hãi về “ma chài”. Do kém hiểu biết, nên Thương cũng cho rằng Sương là “ma chài” và đang tìm cách ám hại gia đình chú mình. Nên 2 chú cháu bàn nhau phải hành quyết Sương, cứu lấy gia đình chú.

Sau một trận rượu tuý luý, Chài và Thương mò ra lều Sương. Đến nơi, Chài dùng gậy phang Sương tới tấp. Thấy nạn nhân chưa gục hẳn, Chài nhảy vào bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Sau khi “hành quyết” xong “ma chài”, hai chú cháu Chài khiêng xác Sương ra vứt xuống dòng suối chạy qua thôn Nam Vai.

Khi biết tin Sương chết, người dân ở địa phương đều cho rằng do nạn nhân nát rượu nên ngã xuống suối tử vong. Tuy nhiên, khi xác minh các tình tiết liên quan, ngày 15/8, CQĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Lò Văn Chài, Lò Văn Thương về hành vi giết người. Vụ án là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn tin vào hủ tục, mê tín dị đoan.

            Lan Anh

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.