Sát thủ "nhí" cứa cổ tài xế taxi để rửa hận
GiadinhNet - Đi bán điện thoại nhưng bị chê xấu không mua, Phan Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã lập mưu thuê taxi chở đi chơi rồi dùng liềm sát hại anh Nguyễn Văn Lạng.
![]() |
|
Bị cáo Quang tại Tòa |
Biết anh Lạng là tài xế, thường dùng xe gia đình để làm taxi chở thuê nên Quang nghĩ đến phương án thuê xe đi và ra tay. Nghĩ là làm, chiều 6/8, Quang lấy một chiếc liềm cắt lúa, dùng búa đập cong mũi liềm dắt vào lưng quần rồi gọi điện thuê anh Lạng chở vào vùng núi xã Tân Thắng.
Trên đường đi, Quang vui vẻ chuyện trò và bảo tài xế đi lòng vòng. Khi trời nhá nhem tối, đến quãng đường vắng, Quang ngồi phía sau, dùng liềm cứa mạnh đứt cổ anh Lạng. Sau khi biết anh Lạng chết, Quang mở cửa xe bỏ trốn. Trên đường trốn chạy, Quang mò vào nhà một người dân ven đường, trộm luôn chiếc điện thoại và máy tính xách tay đang để trên bàn rồi bỏ lên núi.
Kết quả giám định pháp y cho thấy, anh Lạng bị chết vì đứt động mạch, tĩnh mạch cảnh phải và đa chấn thương. Kết hợp nguồn cung cấp của một số nhân chứng và các số điện thoại còn lưu lại trong máy nạn nhân, cảnh sát đã xác định được hung thủ sát hại anh Lạng chính là Phan Văn Quang, trú xóm 9 (xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu).
Ngay sau đó, cảnh sát được huy động bao vây bắt Quang tại khu vực được xác định là hắn đang lẩn trốn. Sau hơn 1 ngày cố thủ trên núi, được sự thuyết phục của gia đình và cảnh sát, Quang mới chịu ra đầu thú.
Ngày sau khi bị bắt, cơ quan công an cũng đã làm rõ được chân dung của sát thủ nhí với “bảng thành tích” bất hảo. Vào học lớp 8 chưa được 3 tháng, Phan Văn Quang đã bỏ học, kết bạn với những đối tượng trộm cắp trong xã. Quang cũng đã từng trộm của hàng xóm 4 triệu đồng.
Một lần khác, giữa ban ngày nhưng Quang đã liều lĩnh trộm xe máy của hàng xóm rồi bán lấy tiền tiêu xài. Nhiều lần phạm tội nhưng do là vị thành niên, nên chính quyền địa phương mới chỉ dừng ở mức phạt hành chính và bố mẹ cũng đã uốn nắn nhiều bằng các biện pháp mạnh nhưng Quang vẫn không nghe, thậm chí ngày một hư hỏng hơn.
Đắng lòng người thân
Chiều 28/1, xuất hiện tại tòa, đứng trước vành móng ngựa Quang vẫn bình thản kể lại toàn bộ quá trình phạm tội. Chỉ đến khi nghe tiếng lao xao trong phòng xử, dường như cảm nhận được mọi ánh mắt đang xoáy vào mình, bị cáo mới cúi thấp đầu buông tiếng thở dài nặng trĩu.
Sau khi luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị xử phạt Phan Văn Quang mức án 12 - 15 năm tù. Đề nghị của Viện đã không được phía gia đình bị hại đồng tình. Có lẽ nỗi đau mất mát quá lớn đã khiến người thân của gia đình bị hại không đủ lòng bao dung nói lên lời tha thứ.
Bên lề phòng xử án, nhìn cảnh người vợ trẻ mắt đỏ hoe cùng hai con trai cầm di ảnh bố, đầu chít khăn trắng khiến ai cũng thương cảm. Chị Lê Thị Long - Vợ của nạn nhân Lạng - chia sẻ: “Anh ấy mất đi, để lại mình em vợ góa, 2 đứa con sớm chịu cảnh mồ côi. Em chỉ mong pháp luật xử lý thật nghiêm, chứ hắn mà ra tù rồi cũng sẽ giết người tiếp”.
Không dám ngẩng đầu cao, bố của bị cáo là ông Phan Xuân Minh ngồi như hóa đá. “Từ khi biết thằng con nghịch tử phạm tội, tôi cũng đã chạy vạy vay mượn được 13 triệu đồng đến để chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Tôi không mong được sự lượng thứ của họ, bởi tôi biết con mình phạm trọng tội” - Ông Minh buồn rầu nói.
Sau khi nghị án, Tòa cho rằng hành vi của bị cáo Quang là hết sức dã man, mất hết nhân tính cần phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tính giáo dục, răn đe tội phạm. Tuy nhiên, xét tại thời điểm gây án, Quang chưa đủ 16 tuổi, bị cáo lại khai báo thành khẩn và gia đình đã tích cực đền bù một phần cho gia đình người bị hại nên Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Quang 11 năm tù, thấp hơn mức đề nghị của Viện KSND 1 năm. Ngoài ra, gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 91 triệu đồng.
Khi yên vị trên chiếc xe bít bùng, bị cáo Quang mới cố dán mắt qua khoảng trống nhỏ để nhìn lại gương mặt nhạt nhòa của người thân. Hình như lúc này, những giọt nước mắt muộn màng mới rơi lã chã trên khuôn mặt còn non choẹt của bị cáo.
Hồ Hà
