Siêu mẫu không thế lực
Đó là Trương Tri Trúc Diễm. Nếu chưa biết Diễm, bạn hãy liếc mắt nhìn lại bảng quảng cáo S-Fone trên các trục đường lớn. Nụ cười đẹp như nắng mai của Diễm đã giúp cô liên tục trúng các show quảng cáo lớn và đạt danh hiệu Siêu mẫu quảng cáo năm 2006.
Đằng sau những thành quả ấy là sự cố gắng không mệt mỏi của một siêu mẫu, một á hậu không có thế lực.
1. Một lần đi chụp thời trang ở Hoóc Môn (gần nhà Diễm), cô bé hồn nhiên móc điện thoại và thủ thỉ: "Mẹ ơi, con đang chụp hình ở gần nhà, mẹ mang cơm ra cho con ăn với, đói bụng quá!". Chỉ mười phút sau, một phụ nữ trung niên có nụ cười tuyệt đẹp mà Diễm đang thừa kế, chạy xe máy giữa trưa nắng tay xách nách mang, đưa cơm ra cho cả đoàn chúng tôi...
Lần gần đây nhất tôi gặp mẹ của Diễm, cũng nụ cười đó, nhưng bà gầy hẳn đi. Diễm bảo: "Mẹ em mới bệnh dậy. Hôm em đi diễn ở Park Hyatt nhưng mẹ không muốn em đi xe ôm nên đến đây đón em". Nói về mẹ, mắt Diễm long lanh hơn bao giờ hết.
2. Gia đình của Trúc Diễm không thuộc loại khá giả, ba mẹ kinh doanh gạo ở Hóc Môn. Thế nên "con bé đó tham tiền, bốc hốt và hay phá giá quảng cáo" là cụm từ Diễm thường nghe từ vài đồng nghiệp.
Vậy Diễm có phá giá và nhận bừa show không? Diễm dứt khoát: "Không. Chuyện giá cả chỉ có em và công ty quảng cáo biết. Em chưa nhận show nào dưới 2.000 USD. Em bỏ công sức ra thì phải được nhận thù lao xứng đáng. Tiền tuy quan trọng, nhưng nó không ám ảnh em quá nhiều nên em không phải tìm mọi cách để có được nó. Nếu không, em sẽ không từ chối show nhiều như thời gian này".
![]() |
3. Diễm đang tập trung cho việc học để trở thành một chuyên viên marketing. Cô đang theo học chương trình Diploma of Sales Marketing tại Học viện PSB Academy, Singapore. Học phí 3.600 USD/năm. Học phí dành cho cả hai năm đã được chuẩn bị đủ.
"Đó là toàn bộ số tiền em trúng show quảng cáo V-Rohto, Yamaha, S-Fone... Em phải cảm ơn ba mẹ để dành tiền giùm. Nếu không, ước mơ trở thành nhân viên marketing của em không thể thực hiện được".
Tôi thích câu nói của Diễm cuối buổi trò chuyện: "Bây giờ, em không mặc hàng hiệu, không đi chơi, có thể nói rằng em không có thế lực, nhưng sau này, em phải có".
Tôi tin là Trúc Diễm sẽ có. Tuổi trẻ, nhiều tham vọng và biết suy nghĩ như Diễm thì việc đổi đời là tất nhiên.
Nàng "Lọ Lem" từ Hoóc Môn giờ đây sắp trở thành một chuyên viên marketing. Mà không chỉ từ cô bé nhà quê lên người mẫu, rồi thành marketer. Chắc chắn cô sẽ còn từ marketer lên giám đốc của một trường mầm non quốc tế, như ước mơ của cô từ khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005.
Theo TH.N
Thế Giới Văn Hóa
