Sinh viên

Sinh viên tàn sự nghiệp vì dính vào ma tuý

Sinh viên tàn sự nghiệp vì dính vào ma tuý

Pháp luật

Mặc dù là “con nhà gia giáo, nề nếp”, được ăn học đàng hoàng, nhưng Đức rất nghịch ngợm và chơi bời. Trên người Đức xăm trổ nhiều hình kì dị. Đối tượng này cũng khai nhận đã nghiện ma túy khoảng một năm trở lại đây.

Người lang thang thành giảng viên đại học

Người lang thang thành giảng viên đại học

Pháp luật

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hải vốn là một người lang thang. Năm 2010, Hải sử dụng bằng giả tốt nghiệp đại học của Học viện Quân y để làm hồ sơ xin vào làm giảng viên của khoa y Trường đại học quốc tế Hồng Bàng.

Mất mạng vì... nhìn người lạ

Mất mạng vì... nhìn người lạ

Pháp luật

Đêm khuya thấy người lạ chạy xe vào dãy trọ, anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, quê Bắc Giang, trú tại khu phố Đông Tân, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) ngước mắt nhìn theo phản xạ liền bị vị khách lạ xách dao đâm tới tấp. Hậu quả Vũ tử vong, còn anh bạn cùng phòng tên Định bị trọng thương.

Tôi chẳng còn tin vào đàn bà

Tôi chẳng còn tin vào đàn bà

Gia đình

Tôi đã ngoài 40 tuổi, được đánh giá là đàn ông thành đạt, có nhà, có xe 4 bánh, nhưng vẫn thiếu một người vợ. Sau 2 lần yêu và bị phụ tình, tôi cảm thấy không còn tin vào phụ nữ.

Xét tuyển ĐH-CĐ năm 2013: Trường tung “khuyến mại” hút thí sinh

Xét tuyển ĐH-CĐ năm 2013: Trường tung “khuyến mại” hút thí sinh

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 đang thực sự bước vào giai đoạn “nóng” bởi đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Mặc dù năm nay nguồn tuyển dồi dào hơn so với mọi năm, nhưng để “chắc ăn” tuyển đủ chỉ tiêu nhiều trường ĐH-CĐ đã tung các “chiêu” học bổng, giảm học phí… để “dụ” thí sinh.

Trao giải thưởng Ươm mầm Tài năng đất Quảng

Trao giải thưởng Ươm mầm Tài năng đất Quảng

Xã hội

GiadinhNet – Ngày 30/8, Báo Quảng Nam phối hợp với Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu và công ty TNHH Vàng Phước Sơn tổ chức trao giải thưởng Ươm mầm Tài năng đất Quảng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2012 – 2013.

Đừng bỏ lỡ