Số phận ít ai biết về bảo vệ siêu thị do giằng co với dân phòng bị ô tô đè chết

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi về hưu, một mặt muốn phụ giúp thêm gia đình về mặt kinh tế, mặt khác muốn đi làm cho khuây khỏa đầu óc, ông Thông đã xin một chân bảo vệ tại siêu thị Fivimart ở gần nhà. Nhưng niềm vui lúc tuổi già ấy của ông chẳng kéo dài được bao lâu thì bi kịch bất ngờ ập tới.

Ngôi nhà nhỏ nằm ở phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của gia đình ông Phạm Huy Thông (SN 1958, bảo vệ siêu thị Fivimart) mới bị ô tô đè tử vong những ngày này thường xuyên có người ghé thăm, để động viên, chia sẻ.

Nói chuyện về chồng mình, bà Huỳnh Thục Trinh nghẹn ngào cho biết, vợ chồng bà sống với nhau đã ngót nửa đời người, hiện con cái đều đã khôn lớn. Trước khi về hưu, ông Thông đeo quân hàm đại úy, công tác tại Công an phường Minh Khai.

Trong công việc ông Thông là một con người cần mẫn và nhiệt tình, đối với gia đình thì hết sức trách nhiệm, yêu thương vợ con.

Năm 2015, sau khi về hưu, thấy sức khỏe của mình còn đảm bảo nên ông Thông xin vào chi nhánh siêu thị Fivimart (nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) để làm bảo vệ.

Tuy đồng lương công việc mới chẳng đáng là bao nhưng ông Thông cảm thấy rất vui vẻ vì bản thân mình vẫn còn có thể lao động để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình. Vậy mà, niềm vui giản dị ấy của ông chẳng kéo dài được bao lâu thì bi kịch ập tới.


Khu vực vỉa hè trước siêu thị Fivimart trên đường Nguyễn Văn Cừ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Khu vực vỉa hè trước siêu thị Fivimart trên đường Nguyễn Văn Cừ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Nói về vụ việc, bà Trinh nhớ lại, chiều ngày 30/3, gia đình bất ngờ nhận được thông tin ông Thông gặp nạn và được mọi người đưa đi cấp cứu. Khi cả nhà tới bệnh viện thì các bác sĩ thông báo ông ấy đã không thể qua khỏi. Sự việc ập đến quá bất ngờ khiến tất cả người thân gần như suy sụp.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Long Biên đã tiến hành trích xuất hình ảnh camera và thu thập những thông tin liên quan để phục vụ cho công tác điều tra. Hiện CQĐT vẫn đang chờ kết luận của cơ quan giám định pháp y tử thi để biết nguyên nhân chết do đâu, có tác động ngoại lực hay không.

Như trước đó báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, chiều ngày 30/3, trong quá trình trông giữ xe cho khách tại siêu thị Fivimart trên phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, ông Thông có dựng một chiếc ô để ngồi cho mát. Đúng thời điểm này lực lượng chức năng phường Ngọc Lâm đi làm nhiệm vụ qua và phát hiện nên đến xử lý.

Tiếp đó một cán bộ dân phòng xuống thu chiếc ô che nắng, nhưng ông Thông đã giằng lại. Trong lúc xô xát, ông Thông ngã xuống đất rồi bị ô tô đè lên người dẫn đến bất tỉnh. Mặc dù nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã không thể qua khỏi.

Văn Sĩ

Văn Sĩ
Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.