Sự thật hãi hùng về người phụ nữ nghiện mang thai 3 năm không đẻ
Để có tiền vào viện sinh con, một thai phụ tên D. không quản ngại nắng mưa đứng ở các ngã tư đèn xanh đỏ trên địa bàn TP.HCM, ngả nón xin tiền người đi đường. Tuy nhiên, điều kỳ lạ đã ba năm trôi qua, người ta vẫn thấy bào thai của người phụ nữ này không có gì thay đổi?!
Từ những nghi vấn đáng ngờ ấy, PV vào cuộc, tìm ra sự thật hãi hùng về người phụ nữ nghiện hút, giả mang thai hành nghề ăn xin này.
Lần theo dấu vết "người đàn bà khốn khổ"
Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của nhóm trẻ người Campuchia ăn xin tại cầu Bến Lức (tỉnh Long An), người phụ nữ mang bụng bầu lặng lẽ đứng ngả nón xin tiền của người đi đường tại ngã tư Nguyễn Xí giao nhau với Quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Với nước da đen và khuôn mặt khắc khổ, bà bầu này đã "thuyết phục" được không ít người đi đường kiếm vài đồng tiền lẻ. Thế nhưng, không mấy ai biết được sự thật kinh hoàng phía sau người phụ nữ mang bầu ấy.
Theo quan sát của chúng tôi, người phụ nữ mang bầu này tỏ ra khá chuyên nghiệp khi "đóng vai" một người nghèo khổ, sa cơ lỡ bước. Bất kỳ người đi đường nào đi ngang qua hỏi về gia cảnh của mình, bà bầu cũng mếu máo nói mình có hoàn cảnh khó khăn, không chồng nhưng "lầm lỡ" nên mang cái thai đã lớn mà không một ai lo. Chính vì vậy, bà mẹ "khốn khổ" này phải đi ăn xin, để có tiền lo cho ngày chào đời của đứa con?! Có lẽ vì bà bầu "diễn" quá đạt, nên không ít người đi đường phải rớm nước mắt, móc tiền trong túi "làm phước" cho người phụ nữ bụng mang dạ chửa.

Nắm được nội dung "kịch bản" mà bà bầu sẽ "diễn", PV đóng vai một người đi đường để tiếp cận người phụ nữ này. Tiến sát lại nơi ngã tư người phụ nữ đứng ăn xin, PV gặng hỏi: "Sao chị có bầu lớn mà còn đứng dưới cái nắng chang chang thế này, không sợ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bản thân và em bé?". Ngay lập tức, bà bầu tỏ ra là một người phụ nữ bất hạnh, chỉ còn biết kiếm tiền bằng cách này để nuôi con. Không như những người đi đường khác, PV ngỏ ý muốn mua cho mẹ con bà bầu hộp sữa để bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, người phụ này gượng gạo nói: "Quần áo, sữa mọi người đã cho rồi, nên chỉ cần tiền để dành mai mốt nuôi con".
Không những thế, khi chúng tôi tìm cách sờ vào "bụng bà bầu" này thì bất ngờ phát hiện bên trong chiếc áo đó giống như một miếng mút được quấn bởi lớp khăn. Ngay lập tức, bà bầu tỏ vẻ ngại ngùng, kéo tay chúng tôi ra để tránh bị lật tẩy. Có quá nhiều nghi vấn cho thấy việc mang bầu của người phụ nữ này chỉ là giả tạo, để lợi dụng tình thương và lòng tốt của người khác một cách trắng trợn. Khi phát hiện PV theo dõi, ghi hình về người phụ nữ này, không ít người dân ở đây lại tỏ ra bức xúc, cho rằng chúng tôi đang "cướp" đi miếng cơm của người phụ nữ tội nghiệp ấy. Quả thật, lòng tốt và sự bao dung mù quáng của không ít người, đã tiếp tay cho những thành phần bất hảo "phát huy" khả năng xin ăn của mình.
Tuy nhiên, khi PV ngỏ ý muốn tìm nhà tài trợ giúp đỡ, thì "bà bầu" nhanh chóng chớp lấy "cơ hội" hiếm có này. Bà bầu cho biết, tên của mình là Mai Võ Ngọc D. (SN 1985). Điều đáng nói là cái bầu đang mang không phải là lần "lầm lỡ" đầu tiên của người mẹ "khốn khổ" này. Trước đó, chị ta cũng đã có một đứa con không cha, nhưng phải gửi người quen để đi kiếm tiền. Tối đến, không có nhà cửa nên hai mẹ con tìm về chợ Bình Điền (quận 8) để ngủ qua đêm. Theo lời người đàn bà này, vì chợ mở cả đêm nên mẹ con mới có thể tìm vào các sạp để ngủ. Với hoàn cảnh "bi thương" của mình, người phụ nữ mong chúng tôi nếu có nhà hảo tâm muốn giúp đỡ thì liên hệ với chị ta, tại một quán cà phê gần chợ Bình Điền.
Kịch bản "ăn cướp" tình thương
Điều đáng nói là PV đã bắt gặp hình ảnh chị ta mang bầu, đứng tại giao lộ Hậu Giang - Minh Phụng (phường 5, quận 6, TP.HCM) với bộ dạng cần sự giúp đỡ từ tháng 8/2012. Cũng người phụ nữ với bộ dạng mang bầu khốn khổ này, PV lại bắt gặp chị ta tại giao lộ 3/2 - Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 11), giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Nam Khởi Nghĩa (phường 6, quận 3) vào giữa năm 2013. Như vậy, tính đến nay, năm 2014 đã bước sang năm thứ ba, nhưng người phụ nữ này vẫn chưa "hạ sinh" em bé? Điều đáng nói là mỗi khi phát hiện có người theo dõi, thì người phụ nữ "mang bầu" này nhanh chóng nhảy lên xe của một người đàn ông đứng gần đó di chuyển nhanh về hướng quận 8.
PV đã theo chân người phụ nữ mang bầu tự xưng là Ngọc D. nói trên lên chuyến xe buýt về quận 8, với hy vọng lần ra những sự thật về thai phụ này. Tuy nhiên, bất ngờ D. phát hiện chúng tôi đang chụp hình khiến cô ta vô cùng tức giận. D. tiến sát lại gần chúng tôi và la lớn: "Tôi có quen biết gì với mấy người mà chụp hình, quay phim làm gì". Thấy cơn tức giận của ả ngày càng lên cao trào, PV đề nghị tất cả về công an gần nhất giải quyết. Thế nhưng, thai phụ nhất định không đi và lẳng lặng xuống xe buýt khiến chúng tôi mất dấu.
Phải rất khó khăn, chúng tôi mới gặp lại thai phụ tên D. trên đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình), Lê Đại Hành (quận 11). Theo quan sát của PV, mặc dù thai phụ mang bầu thai đã lớn, nhưng lên xuống xe buýt rất nhanh nhẹn. Thậm chí, thai phụ còn trèo qua dải phân cách một cách nhẹ nhàng như một thiếu nữ khỏe mạnh. Lộ trình mỗi ngày đều đặn của thai phụ này là sáng bắt xe buýt đến các tuyến đường trên địa bàn thành phố để xin tiền người đi đường. Và cứ đến khoảng 4h chiều, thai phụ lại bắt xe buýt về quận 8.
Không để thai phụ này lọt khỏi tầm quan sát, chúng tôi theo chân thai phụ đến một con hẻm gần bến B.Đ (thuộc địa bàn quận 8). Tại đây, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về những sự thật đằng sau khuôn mặt bất hạnh, khắc khổ ăn xin của thai phụ D.. Sau khi mua ma túy, thai phụ lôi thuốc lá trong người ra hút phì phèo. Sau đó, người phụ nữ này đã tìm một chỗ ít người qua lại trong hẻm, tự chích ma túy vào tay mình. Gần như cơn thèm khát ma túy đã được thai phụ bộc lộ rõ rệt ra bên ngoài, như không thể kiềm chế được nữa.
Hình ảnh tự chích ma túy của người phụ nữ mang bầu nói trên đã được PV ghi lại khi thai phụ đang đê mê với ma túy. Tuy nhiên, trong lúc đang thỏa mãn cơn nghiện, thai phụ D. cũng không quên quan sát xung quanh mình để tránh bị phát hiện. Sự thật khiến PV không khỏi rùng mình, hoảng sợ. Sau khi thỏa mãn cơn nghiện của mình, thai phụ quay ra bến xe buýt, về căn nhà trọ trên đường L.B.T (quận 11) để nghỉ ngơi. Điều đó cho thấy đằng sau vẻ mặt tội nghiệp và những giọt nước mắt "cá sấu" của "thai phụ", là một con nghiện ma túy rất ranh ma, quỷ quyệt và lười lao động. Điều đáng nói, con nghiện này đang hàng ngày được Xã hội tiếp tay, giúp thị kiếm sống và hút chích ma túy, mà không cần bỏ sức lực lao động.
Giả bầu ăn xin phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trao đổi với PV về việc giả danh người bệnh tật hay có bầu để xin ăn hiện nay, luật sư Nông Minh Đức, đoàn luật sư TP.HCM cho hay: Nếu những trường hợp giả bầu đi ăn xin nhằm có tiền chích ma túy đúng như báo đã phản ánh, thì người ăn xin này phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm khác nhau, những người này sẽ bị xử lý theo những quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự. Để ngăn chặn tình trạng này ngày càng tràn lan, các cơ quan chức năng cần phải phối hợp xử lý một cách triệt để hơn nữa.
Theo Thơ Trịnh (Đời Sống & Pháp Luật)

Những điểm đặc biệt của 15 khẩu pháo tập kết ở Mỹ Đình
Thời sự - 8 phút trướcGĐXH - Dàn pháo thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức ngày 2/9 đồng bộ với chương trình tại Quảng trường Ba Đình có nhiều điểm đặc biệt.

Ban quản lý dự án lên tiếng vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số
Thời sự - 50 phút trướcGĐXH - Liên quan vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số, Ban QLDA thừa nhận việc cắm cọc gỗ là chưa phù hợp và gửi lời xin lỗi vì sự sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện.

Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở Campuchia
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Lực lượng Công an Nghệ An vừa bắt giữ thành công Lê Minh Dũng, đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, khi đang lẩn trốn tại Campuchia.

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch cấm đường phục vụ diễu binh Quốc khánh 2/9 mới nhất.

Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối tượng thách thức lượng lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.

Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lý
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.

Hà Nội có phương án phân luồng giao thông mới nhất phục vụ người dân xem Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội từ hôm nay đến hết 5/9
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông và tổ chức giao thông chính thức đối với các loại phương tiện, từ ngày 28/8 đến 5/9, trên tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa, phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.

Hành trình hơn 14 giờ truy bắt người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng
Pháp luật - 3 giờ trướcTrưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng kể lại quá trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn.

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh Liệt
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 28/8, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một kiot trên đường Tân Triều mới, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội), trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Miền Bắc, miền Trung lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?
Đời sốngGĐXH - Do kỳ chi trả lương hưu tháng 9 rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên lịch chi trả lương hưu cho người hưởng chế độ có sự thay đổi.