Khi nghe tiếng động, chị giật mình thức giấc, ngay lập tức, bóng đen rạch màn giật sợi dây chuyền 2 chỉ 18k của chị trên cổ, rồi chạy ra ngoài sân, tẩu thoát.
Trước đó, tại nhà chị Huỳnh Thị Loan (SN 1971), ngụ ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, bóng đen kiểu “ma nhớt” đã cắt hàng rào, mở khoá cửa đột nhập vào nhà vén màn giật sợi dây chuyền 4,5 chỉ vàng 18 k, khi chị đang ngon giấc.
Nửa đêm, chị Trần Thị Kim Loan, ấp Long Hoà, xã Long Trì, Châu Thành, Long An cũng bị “ma nhớt” giở màn, giật sợi dây chuyền 2 chỉ vàng 18k. Không riêng ở huyện Châu Thành, tại các huyện: Tân Trụ, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, bọn cướp giật theo kiểu “ma nhớt” cũng tái diễn.
Lũ "ma nhớt" hiện đang rộ lên ở Long An này thực ra chỉ là bọn tội phạm chuyên dùng dầu nhớt bôi lên người xông vào nhà (chủ yếu là phụ nữ, những cặp vợ chồng mới cưới) giật dây chuyền, điện thoại di động. Vì thế, người dân cần để cao cảnh giác trước tình trạng tội phạm kiểu này.
Theo TTXVN