Sự thực chuyện đi uống cà phê ở Đà Nẵng mất 4 triệu đồng trong dịp Tết
GiadinhNet – Nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook cho rằng chủ quán cà phê “chặt chém” khách với phiếu thanh toán gần 4 triệu đồng.
Ngày 16/2, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, một cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết sở này đã vào cuộc xác minh có hay không chuyện “chặt chém” ở một quán cà phê đang gây xôn xao dư luận địa phương khi sự việc được lan truyền trên Facebook.
Trước đó, có thông tin một khách ở quán cà phê S.G (quận Hải Châu) đã phải nhận phiếu thanh toán tới gần 4 triệu đồng. Cư dân mạng cho rằng chủ quán “chặt chém” khách, lấy giá cắt cổ…làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp và hình ảnh du lịch của thành phố Đà Nẵng.
Theo phiếu thanh toán thì số tiền mà khách phải trả là 3.976.000 đồng, được thanh toán vào 22h33 ngày 11/2 (tức Mùng 4 Tết). Trong phiếu thanh toán gồm nhiều món như: nước chanh, cam, cà phê, rượu vang, bia, bò khô, mực khô, trà gừng, hoa…
Trao đổi với phóng viên vào sáng 16/2, vợ chồng chủ quán là anh Trịnh Quốc Định và chị Lê Hà Như Thu cho biết những thông tin sai lệch được một số cá nhân đưa lên mạng xã hội Facebook hai ngày nay khiến nhiều người hiểu nhầm và gây bức xúc.
Theo anh Định, tối 11/2, có đoàn khách khoảng 20 khách là người quen và thân của quán tới phòng trà nghe ca nhạc. Vì công năng của quán là ban ngày bán cà phê (giá bình dân), hàng đêm ở phía trong quán là phòng trà nên giá cá niêm yết khác nhau.
“Đêm đó là mùng 4 Tết – nằm trong lịch phục vụ Tết của quán (từ 29 Tết đến mùng 4 Tết), quán chúng tôi có ca nhạc, có các ca sỹ hát phục vụ nên giá cả có tăng gấp đôi ngày thường vì tiền trả cho nhân viên phục vụ, ca sỹ tăng. Đoàn khách khoảng 20 người họ uống vui vẻ, rồi trả tiền ra về thoải mái, không thắc mắc gì, thậm chí họ còn cho cả tiền tip nữa…”, anh Định cho biết.
Thông lệ của quán là ban đêm tổ chức Phòng trà ca nhạc và có niêm yết giá ở menu đàng hoàng. Nếu ban đêm khách vào uống ở phòng trà thì trả tiền giá khác, còn khách nào ngồi phía ngoài quán thì giá khác (thấp hơn).
Nếu so với giá ngày thường thì tăng gấp đôi. Ảnh: Đức Hoàng
Theo thông tin anh Định cung cấp, đoàn khách hôm đó là của đại gia đình ông Hoàng Phúc (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Chúng tôi liên lạc với ông Phúc thì ông Phúc cũng bất ngờ vì không hiểu vì sao gia đình ông tới quán nghe ca nhạc vui vẻ, hài lòng mà bị một số cá nhân đưa thông tin sai lệch lên Facebook như thế.
“Tối hôm đó mùng 4 Tết, tôi là người đặt chỗ ở phòng trà. Trước khi đặt chỗ, tôi nói với chủ quán là đặt 15 người, nhưng trong gia đình đi đông quá nên lên tới 20 người. Sau khi nghe ca nhạc, uống xong em gái vợ tôi trả tiền gần 4 triệu đồng. Chúng tôi thỏa mãn và hài lòng về chất lượng cũng như giá cả mà quán phục vụ tối hôm đó và cũng không có gì kêu ca hay phàn nàn cả. Tôi cũng không biết vì sao phiếu tính tiền đó có ai nhặt được để đăng lên Facebook như thế”, ông Phúc cho biết.
Theo quan sát của phóng viên, menu ngày thường của quán là một ly cà phê có giá từ 12.000 đồng đến 32.000 đồng, tùy theo loại cà phê. Các thức uống khác có giá dao động từ 18-32 ngàn đồng. Còn buổi tối giá của Phòng trà ca nhạc (có ban nhạc và ca sỹ hát) có giá dao động từ 37.000 đồng đến 55.000 đồng.
“Nếu so sánh giá cả bình thường và giá phòng trà ca nhạc của quán thì tôi thấy quá bình thường, không có gì gọi là “chặt chém” ở đây cả…”, một khách uống cà phê tại quán vào sáng 16/2, nói.
Vợ chồng anh Định cho biết, cả hai là người dân gốc Đà Nẵng và hiện có một số nhà hàng, phòng trà ca nhạc trên địa bàn.
“Chúng tôi là người Đà Nẵng, sống ở đây từ rất lâu, kinh doanh đàng hoàng, trong sáng. Chúng tôi muốn góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố “đáng sống”. Không đời nào chúng tôi kinh doanh theo kiểu “chặt chém” như thế. Vợ chồng chúng tôi chỉ buồn là thông tin lan truyền trên mạng xã hội chưa chính xác, gây sự hiểu nhầm. Hơn 10 năm kinh doanh nghề này, vợ chồng chúng tôi không vì mấy chục ngàn mà mất đi hình ảnh của mình”, anh Định tâm sự.
Được biết, sau khi xác minh thì Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho rằng thông tin quán cà phê này “chặt chém” khách đăng tải trên một số trang mạng, Facebook là không chính xác.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú
Đời sống - 43 phút trướcGĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú, người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.
Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàng
Pháp luật - 45 phút trướcGĐXH - Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, Vũ Hiền (SN 1991) đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ tại tiệm vàng Phú Vinh (Đà Nẵng) rồi bỏ trốn.
Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng
Thời sự - 47 phút trướcGĐXH - Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em', khẳng định chỉ là người ủng hộ, không tham gia quản lý; Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, nếu cửa hàng không xuất hóa đơn cho 50 giao dịch trở lên thì phải chịu mức phạt 60 - 80 triệu đồng.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?
Thời sự - 47 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc rét về đêm và sáng, ban ngày trời nhiều mây, mức nhiệt tăng dần về trưa và chiều. Từ khoảng 12/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.
3 con giáp không cần cố vẫn có sự nghiệp thăng tiến khiến nhiều người ganh tỵ
Đời sống - 51 phút trướcGĐXH - Trong tuần từ 8 - 14/12/2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 3 con giáp sẽ có sự nghiệp thăng tiến đáng ngưỡng mộ. Hãy cùng khám phá những cơ hội và vận may đang chờ đón bạn.
Những ngành học ít lỗi thời, không sợ thất nghiệp trong 5 năm tới
Giáo dục - 1 giờ trướcTrong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và tự động hóa phát triển mạnh mẽ, việc lựa chọn ngành học ít lỗi thời, “miễn nhiễm với thất nghiệp” là nỗi trăn trở của nhiều phụ huynh, học sinh.
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.