Suýt mất "của quý" vì ôm vợ hàng xóm
GiadinhNet - Phát hiện vợ và hàng xóm ôm nhau tình tứ gần nghĩa địa, Nghĩa đã dùng dao đâm thẳng vào bộ hạ của tình địch.
![]() |
|
Rất đông người dân đã có mặt để theo dõi phiên tòa hi hữu này |
![]() |
|
Bị cáo Nghĩa tại tòa |
Nghĩa bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tháng 8/2012, Nghĩa phải chịu mức án 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng và phải bồi thường cho nạn nhân 23 triệu đồng. Cho rằng mức án của bị cáo là quá nhẹ, anh Võ Văn Thống đã viết đơn kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13/12, khi nội dung vụ án một lần nữa được Viện kiểm sát công bố cũng là lúc dưới khán phòng vang lên tiếng bàn tán, xôn xao. Ai cũng nhìn về phía bị cáo đang thở dài, sụt sùi với đôi mắt đỏ hoe. Khi chủ tọa phiên tòa gọi bị hại Võ VănThống đứng dậy hỏi về mối quan hệ với vợ bị cáo Nghĩa, anh Thống cho rằng không có chuyện quan hệ bồ nhí.
![]() |
|
Bị hại Thống trả lời tại phiên tòa khiến nhiều người không nín được cười |
Trả lời những câu hỏi của Hội đồng Xét xử, bị cáo Nghĩa thừa nhận hoàn toàn lỗi của mình. Tuy nhiên bị cáo cũng cho rằng vì ngoại tình nên cuộc sống lâu nay của vợ chồng bị cáo “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Thương 2 con còn nhỏ ( trong đó có một đứa dị tật) nên bị cáo đã cố chịu đựng cho đến khi chứng kiến vợ tình tứ với hàng xóm bị cáo đã không kìm nén được bức xúc nên đã hành động dại dột.
Giờ đây bị cáo đã nhận ra sai lầm mong Hội đồng Xét xử giảm nhẹ hình phạt bởi sau khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng đã ly thân, con cái giờ đây đang rơi vào cảnh khổ cực,...
Sau khi xem xét các tình tiết và nguyên nhân sâu xa của vụ án, Hội đồng Xét xử cho rằng tòa sơ thẩm xử đúng người đúng tội nên tuyên bố y án sơ thẩm, bác đơn kháng cáo của bị hại.
Hồ Hà


