Tai nạn chết người, công an "làm thinh"

| Pháp luật

Giadinh.net - Một vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra đã gần 2 năm, trắng đen đã rõ, nhưng không hiểu vì sao công an huyện An Dương, Hải Phòng lại “im hơi lặng tiếng” trong cách giải quyết vụ việc, khiến gia đình nạn nhân và dư luận vô cùng bức xúc.

Trong bức thư gửi đến Báo GĐ&XH, chị Nguyễn Thu Thủy (ở phường Quang Trung, TP Hải Dương) bày tỏ nhiều nghi vấn xung quanh việc làm của các cơ quan tố tụng huyện An Dương (Hải Phòng) trong việc xử lý vụ tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của chồng chị, anh Nguyễn Văn Hòa.

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra tháng 7/2006 ở địa bàn huyện An Dương (Hải Phòng) khiến chị Thuỷ và các con thơ mất đi chỗ dựa tinh thần và vật chất lớn nhất, mẹ chồng chị vì thế mà ốm lên ốm xuống, sức khỏe suy kiệt.

Sau khi lo hậu sự cho chồng xong, chị Thủy mới biết rằng người gây tai nạn cho anh Hoà là Đào Văn Tuấn, trú tại xã Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng. Điều đáng nói là từ sau khi gây tai nạn chết người, anh Tuấn và gia đình chưa từng có một lời thăm hỏi, động viên.

Gia đình chị Thủy khi ấy chỉ còn trông mong vào pháp luật nhưng không nhận được thông tin chính thức của cơ quan chức năng về nguyên nhân vụ việc. Mãi đến khi chị đi làm thủ tục bảo hiểm cho chồng, chị mới biết, theo hồ sơ thì chồng chị không sai, Tuấn mới là người có lỗi khi gây tai nạn.

Chạy kêu khắp các ban ngành huyện An Dương nhưng không cơ quan nào trả lời, chị tìm lên thành phố Hải Phòng. Qua rất nhiều nỗ lực, cuối cùng công an huyện An Dương đã phải tiến hành điều tra lại vụ án theo yêu cầu của Viện KSND Hải Phòng.

Tiếp xúc với phóng viên Báo GĐ&XH, ông Vũ Văn Chuân, Phó trưởng công an huyện An Dương có nói đến “lần điều tra thứ nhất” nhưng ông lại quên mất không nói lý do vì sao ngừng điều tra. Cho đến nay, công an huyện này đã có quyết định tái điều tra vụ việc và khởi tố bị can đối với Đào Văn Tuấn.

Ông Chuân cũng khẳng định với phóng viên rằng, cuối tháng 1/2008 sẽ hoàn thành điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND huyện An Dương để truy tố theo quy định. Nhưng đến nay, kịch bản “lặng im” lại tiếp tục một lần nữa được diễn. Gia đình nạn nhân cũng không hề được thông báo gì về kết quả của cơ quan tố tụng.

Sự “lặng thinh” của cơ quan công an huyện An Dương khiến cho nỗi đau mất người thân của gia đình chị Thuỷ nhân lên gấp bội.

Đề nghị cơ quan chức năng TP Hải Phòng sớm vào cuộc để trả lời dư luận và gia đình nạn nhân.  

Lâm Phong

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.