Tài xế xe buýt ở Đà Nẵng tử vong sau tiếng hét lớn trong nhà vệ sinh

| Xã hội

Nghe tiếng hét lớn của ông T. ở trong nhà vệ sinh, mọi người chạy vào kiểm tra thì phát hiện người này nằm bất động.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng nay, nhiều người đang ngồi trước cửa nhà hành chính tại bến xe buýt Xuân Diệu (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nghe tiếng hét lớn của một người đàn ông trong nhà vệ sinh.

Tài xế xe buýt ở Đà Nẵng tử vong sau tiếng hét lớn trong nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Bến xe buýt nơi xảy ra vụ việc

Mọi người chạy vào kiểm tra thì phát hiện tài xế xe buýt L.H.T (48 tuổi) nằm bất động.

Ngay lập tức nhân viên trực bến gọi cấp cứu. Tuy nhiên, sau 30 phút hồi sức tại chỗ, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, ông T. là nhân viên lái xe của Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng. Sau khi trả khách tại bến xe, người này đi vào nhà vệ sinh thì xảy ra sự việc.

Tài xế xe buýt ở Đà Nẵng tử vong sau tiếng hét lớn trong nhà vệ sinh - Ảnh 2.

Khu vực nhà vệ sinh mọi người hát hiện ông T

Theo người thân nạn nhân, ông T. có tiền sử về bệnh tai biến, có thể ông T. lên cơn tai biến rồi té ngã, tử vong.


Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng quận Hải Châu đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Pháp luật -

GĐXH - Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh đã bàn bạc, tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay và chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bà T.T.Đ.T (trú tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.