Tài xế xe tải gây tai nạn thảm khốc làm 13 người chết không "phê" ma túy

| Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giữa xe tải và xe khách, chiều 7/5, Ủy ban An toàn giao thông tỉnh đã họp báo công bố nhanh nguyên nhân ban đầu.

Chiều 7/5, Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã họp báo công bố nhanh nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc xảy ra rạng sáng cùng ngày làm13 người chết, 33 người bị thương đang được tiếp tục cứu chữa.

Ủy ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai họp báo công bố nhanh nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn rạng sáng ngày 7/5.
Ủy ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai họp báo công bố nhanh nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn rạng sáng ngày 7/5.

Tài xế xe tải Võ Văn Quý (SN 1990, trú tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Quý điều khiển xe tải với tốc độ kinh hoàng 105km/h, tông gãy thanh chắn, vượt trạm thu phí BOT Đức Long Gia Lai đặt tại dốc Hàm Rồng, giáp ranh TP Pleiku.

Ngoài ra, tài xế Quý còn chạy lấn sang phần đường ngược lại nên đâm trực diện vào xe khách mang biển số Nam Định, do tài xế Nguyễn Văn Vượng (52 tuổi, quê Nam Định) điều khiển.

Vợ tài xế Quý kể rằng, anh Quý làm nghề lái xe vài năm, nhưng mới nhận chở hàng phân bón chừng 2 tháng nay. "Hồi trước làm ở Sài Gòn, sau rồi thấy cảnh vợ con nheo nhóc ở nhà nên anh ấy quyết định về quê", vợ tài xế Quý bộc bạch trên tờ Giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải mang BKS 77C-139.37 do tài xế Quý điều khiển chở phân bón từ Gia Lai đi Đắk Lắk chạy với tốc độ là 105 km/h. Trong khi theo ông Phạm Công Uẩn (Trưởng phòng CSGT Gia Lai) thì khu vực này chỉ cho phép chạy 50km/h.

Không như nhiều người phỏng đoán ban đầu là tài xế phê ma túy dẫn đến không làm chủ tay lái. Cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm lần đầu với tài xế Quý, kết quả tài xế này âm tính với ma túy. Theo VOV, việc xét nghiệm đang được tiến hành lần 2.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.