Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tẩm bổ quá mức, hại mẹ lẫn con

Thứ sáu, 08:00 07/06/2013 | Gia đình

Chị Vũ Hương Giang - 31 tuổi, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội - sau gần 3 năm kết hôn mới có tin vui. Không chỉ vợ chồng Giang mà ông bà nội, ngoại đều tích cực chăm sóc, bồi bổ cho chị với quan niệm “cho cháu”.

Vì vậy, khi có thai được 8 tháng, chị đã tăng 24 kg. Bác sĩ cho hay cân nặng của chị tăng quá mức so với chuẩn, còn thai nhi bị đe dọa suy dinh dưỡng.

Sai lầm “ăn cho 2 người”

Cũng với mong muốn sinh con ra trông thật bụ bẫm nên chị Phạm Hải Quỳnh - ngụ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - đã lên cho mình thực đơn ăn uống dày đặc theo phương châm “không đói cũng phải ăn để cho con”. Hơn 3 tháng thai nghén, Quỳnh ăn không được, thai nhi chậm lớn khiến chị rất lo lắng. Sang tháng thứ 6, “chiến dịch” tẩm bổ của chị bắt đầu có hiệu quả khi số cân nặng cơ thể tăng mỗi tuần 1 kg.

Nghĩ rằng đó là dấu hiệu tốt nên hằng ngày, Quỳnh đều tẩm bổ thêm vài đĩa hải sản, 4-5 ly sữa và nhiều loại thực phẩm khác. Tuy nhiên, chị tăng cân quá nhanh cộng với biểu hiện nhức đầu, phù chân tay… Đến tháng thứ 8, bác sĩ phát hiện chị bị đái tháo đường thai kỳ, chỉ số đường huyết cao gấp 3 lần người bình thường. Quỳnh phải sinh mổ do huyết áp tăng đột biến, con chị nặng 4,2 kg nhưng bị suy hô hấp.

Tẩm bổ quá mức, hại mẹ lẫn con 1
Thai phụ nên kiểm tra sức khỏe và ðuợc tu vấn thuờng xuyên về chế độ dinh duỡng suốt thai kỳ

Theo bác sĩ Vũ Bá Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỉ lệ bà bầu thừa cân ngày càng nhiều cũng vì do hiểu sai với quan niệm “ăn cho 2 người”. “Khi mang thai, nhiều chị em vì lo lắng thái quá cho sự phát triển của con nên cố ăn uống thật nhiều. Tâm lý ăn càng nhiều chất càng tốt, càng đủ dinh dưỡng, con mới bụ bẫm đã khiến nhiều chị em khó có thể sinh thường, thậm chí còn gặp nguy cơ mắc các biến chứng khi mang thai và sinh nở” - bác sĩ Quyết cảnh báo.

Nhiều nguy cơ cho mẹ và bé

Các chuyên gia khẳng định mức tăng cân “chuẩn” trong suốt quá trình mang thai là vào khoảng 9-12 kg. Nếu mẹ béo thì trọng lượng này là 6-8 kg và song thai là 15-18 kg. Tẩm bổ quá nhiều dẫn đến việc thừa chất. Tăng cân quá mức kéo theo hàng loạt nguy cơ cho mẹ và bé như đau lưng, táo bón, chuột rút, khó thở, kiệt sức..., thậm chí là các biến chứng nghiêm trọng như tiểu đường thai nghén, tăng huyết áp, con quá to phải sinh mổ, sinh non…

PGS-TS Tạ Văn Bình, Viện trưởng Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết: “Khi người mẹ mắc tiểu đường thai kỳ, thai có thể quá to hoặc bị suy dinh dưỡng. Bản thân người mẹ khi mắc bệnh cũng dễ tăng huyết áp, nếu không được kiểm soát tốt sẽ gây tiền sản giật, tăng nguy cơ dị tật thai nhi, đa ối, sinh non và nhiều tai biến lúc sinh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng cho cả mẹ và con. Không những thế, những đứa trẻ sinh ra từ bà mẹ bị tiểu đường thai kỳ còn dễ bị hạ đường huyết, suy hô hấp, tử vong lúc sinh và tăng nguy cơ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa, béo phì, tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim mạch khi trưởng thành”.

Theo các bác sĩ, tình trạng dinh dưỡng thai kỳ thường được theo dõi bằng quá trình lên cân của người mẹ. Tăng cân đồng nghĩa với việc thai nhi nhận được tất cả các chất dinh dưỡng để phát triển ổn định và khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều bà mẹ dù ăn uống rất nhiều, cân nặng tăng vù vù nhưng mẹ béo phì mà thai thì vẫn còi cọc.

Bác sĩ Lê Thị Hải - Giám đốc Trung tâm Khám, Tư vấn dinh dưỡng thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia - cho rằng nguyên nhân của tình trạng này có thể do bà mẹ ăn nhiều nhưng chưa đủ các loại thực phẩm dẫn đến thai nhi thiếu đa vi chất, chậm phát triển. “Phụ nữ bình thường cần 2.000 calo/ngày cho các hoạt động nhẹ nhàng. Khi có thai, nhu cầu năng lượng tăng lên, ở thời kỳ đầu cần thêm 100 calo/ngày. Trong những tháng còn lại, mỗi ngày thai phụ cần thêm khoảng 250- 300 calo để bảo đảm dinh dưỡng cho cả mẹ và con. Vì vậy, không nên ăn khẩu phần tăng gấp đôi bình thường” - bác sĩ Hải khuyến cáo.

Theo bác sĩ Quyết, nhiều bà mẹ thường có cảm giác an tâm và tự hào khi sinh những đứa con có cân nặng vượt trội. Tuy nhiên, các trường hợp thai to vì cân nặng quá mức đồng nghĩa với nguy cơ tai biến cao hơn. Trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh hiện nay tại Việt Nam là 3-3,2 kg, nếu cân nặng của thai nhi lúc sinh trên 4 kg thì trẻ có thể có vấn đề về sức khỏe. Những em bé này cần được chăm sóc kỹ hơn nhiều so với trẻ có cân nặng bình thường.

Theo NLĐ

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Chị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 20 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 1 ngày trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Top