Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự của nam sinh sát hại người tình già đang mang thai

Thứ hai, 15:21 18/03/2013 | Pháp luật

Vướng vào lưới tình khi mới 16 tuổi, học lớp 9, Sơn như một con thiêu thân yêu cuồng say người phụ nữ hơn tuổi mình gần 2 con giáp. Nào ngờ, cô ta có bầu và bắt Sơn gánh hậu quả.

Trong lúc quẫn trí, nam sinh này đã gây ra án mạng rúng động phố núi khi giết chết người tình già cùng đứa con chưa chào đời của mình.

Phạm nhân Lưu Ngọc Sơn (SN 1993), quê xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang thụ án 16 năm tù giam tại trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) về tội “giết người”. Năm 2009, khi đang là học sinh lớp 11 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê, Sơn đã gây ra vụ án rúng động phố núi khi giết chết chị Lê Thị Huệ, một người mẹ đơn thân và đang mang thai 8 tháng tuổi.

Xót xa hơn, bào thai ấy chính Sơn là tác giả, bất luận người đàn bà này hơn mình tới 23 tuổi. Bi kịch của việc “phi công trẻ lái máy bay bà già” này là một người chết, còn một người phải đối mặt với bản án 16 năm tù.

Nam sinh bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu

Lưu Ngọc Sơn, năm nay vừa bước sang tuổi 20 nhưng thời gian ở trại giam của cậu đã bước sang năm thứ ba. Sơn sinh ra trong gia đình nông thôn, là con cả của 3 anh em. Ngoài giờ lên lớp, Sơn thường phụ giúp bố, mẹ chăn trâu, cắt cỏ.

Nào ngờ, chính thời gian đó, Sơn lúc này đã là học sinh lớp 11 lại vướng vào vòng xoáy tình yêu. Dục vọng tuổi mới lớn trỗi dậy, Sơn đã không kiềm chế được mình và lao cuộc tình như một con thiêu thân với người đàn bà hơn 40 tuổi vốn nổi tiếng là lẳng lơ.

Tâm sự của nam sinh sát hại người tình già đang mang thai 1
Phạm nhân Lưu Ngọc Sơn hiện đang cải tạo tại trại giam Xuân Hà. Sơn vào tù vì tội giết người.

Lê Thị Huệ (1950), trú ở xóm Bình Tiến, xã Hương Bình, huyện Hương Khê là một người phụ nữ nổi tiếng, mỗi khi nghe danh thì từ trẻ em đến cụ già vùng này đều biết vì dù không có chồng nhưng bà ta đã có một đứa con gái 4 tuổi.

Chuyện chị Huệ không chồng mà có con không làm cho bà con nơi đây ngạc nhiên mà họ chỉ rỉ tai nhau tranh xa kẻo vướng vào hệ lụy. Ấy vậy mà một nam sinh như Sơn lại bập vào người đàn bà này, để rồi phải trở thành kẻ giết người.

Chị Huệ có một trang trại sau núi, nơi Sơn và đám bạn vẫn thường chăn trâu, đánh trận giả những khi không phải lên lớp. Cũng chính nhưng ngày đó, Sơn đã quen và thân thiết với người đàn bà này, coi nhau như chị em. Thực tình, đời này, kiếp này khi nghĩ lại Sơn cũng không ngờ có một ngày mình lại ăn nằm với ả đàn bà được coi là lẳng lơ, hơn mình đến 2 con giáp.

Chuyện xảy ra vào một chiều mùa hè năm 2008. Hôm đó Sơn lùa trâu vào rừng, trời nắng to, khi đi qua trang trại chị Huệ vì khát nước nên Sơn chạy vào xin nước uống. Vừa bước vào nhà, Sơn thấy chị Huệ ăn mặc mát mẻ nằm ngủ hơ hớ giữa tấm phản ngoài hiên.

Dục vọng tuổi mới lớn trỗi dây, Sơn không kiềm chế được mình trước tình cảnh đó, biết cô con gái của chị Huệ đi vắng, Sơn đánh liều lao vào ôm chầm lấy người phụ nữ ấy, hai người quấn chặt lấy nhau, bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác.

Sau bận ấy, Sơn như bị thôi miên, kéo vào cuộc chơi tình ái không hợp pháp với chị Huệ. Việc học của Sơn cũng bắt đầu có dấu hiệu sa sút, nhưng điều Sơn sợ nhất vẫn là bị mọi người phát hiện ra, cười chê thì chẳng còn mặt mũi nào để đi ra đường. Thế nhưng không dễ gì mà thoát ra được, Sơn cứ thế làm nô lệ tình dục cho tình yêu mù quáng của mình.

Bi kịch của mối tình lạc nhịp

Quan hệ lén lút với nhau gần 1 năm thì chị Huệ mang bầu, bụng ngày càng to dần. Khi gia đình hỏi thì chị khai tác giả của bào thai kia chính là Lưu Ngọc Sơn.

Nhiều lần gia đình chị Huệ đến tận nhà Sơn để nói chuyện phải trái nhưng đều bị Sơn chỗi phăng rằng đó chị Huệ đã bịa đặt, vu khống cho mình. Thấy “người tình” phủi bỏ trách nhiệm, chị Huệ nhiều lần tìm Sơn chửi mắng thậm tệ và dọa sẽ bắt vạ khi sinh ra.

Chuyện cứ dây dưa, kéo dài cho đến khi cái thai đến tháng thứ 8 mà vẫn giải quyết chưa xong. Sơn vẫn một mực khẳng định mình không phải là bố của đứa bé còn chị Huệ thì tiếp tục trấn áp “người tình”. Rồi một hôm được nghỉ học, Sơn tranh thủ vào rừng kiếm củi giúp mẹ. Khi đến khu vực đồng Cốc câu vô tình chạm mặt với chị Huệ, tại đây hai bên tiếp tục cãi vã, mâu thuẫn với nhau.

Quá bức xúc vì Sơn vẫn không chịu trách nhiệm với cái thại, chị Huệ dọa sẽ mang chuyện này ra trường học kể lại với thầy giáo và các bạn khiến Sơn hoảng loạn, lo lắng. Đôi co được lúc, bất ngờ chị Huệ nhặt phân bò ném vào mặt khiến Sơn rất tức giận.

Cậu ta vơ một chiếc gậy gần đó đuổi đánh chị Huệ. Do đang mang thai, chạy được lúc thì chị Huệ hụt hơi, như một con thú, Sơn lao vào dùng gậy đánh tới tấp chị Huệ rồi tiếp tục dùng tay dùng tay bóp cổ đến chết nạn nhân mới chịu dừng lại.

Sau khi gây ra án mạng, Sơn tìm cách xóa mọi dấu vết và tìm cách trốn tội. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi giết người, Sơn đã phải tra tay vào còng. Theo kết luận của cơ quan điều tra, chị Huệ chết do ngạt thở, đồng thời cái thai trong bụng nạn nhân cũng đã tử vong. Viện khoa học hình sự Bộ công an xác định cái thai chính là của Lưu Ngọc Sơn.

Với tội danh “giết người vì động cơ đê hèn”, Sơn bị tòa án tuyên phạt 16 năm tù giam.

Tâm sự của nam sinh sát hại người tình già đang mang thai 2
Sơn đang có gắng cải tạo tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Lời sám hối muộn màng của nam sinh giết người tình già

Từ ngày Sơn vào tù, đứa em kế phải bỏ học vào nam kiếm tiền phụ giúp gia đình. Một thời gian dài, người thân cũng phải chịu điều tiếng, sự khinh bỉ, dè bỉu của bà con xóm giềng.

Hiện Lưu Ngọc Sơn đang cải tạo tại Đội 13, Phân trại K1, Trại giam Xuân Hà. Sơn tâm sự dù con đường trở về với xã hội vẫn còn dài và lắm chông gai, nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ mình phải phấn đấu để cải tạo tốt, chờ cơ hội làm lại cuộc đời.

“Sau khi gây ra án mạng, em đã để lại cho gia đình một gánh nặng vô cùng lớn, gánh nặng tinh thần và tiền bạc. Mới đây, bố lên thăm thông báo cho tôi số tiền đền bù cho gia đình nạn nhân 42 triệu đồng vẫn chưa trả hết. Thêm vào đó là tiền chu cấp nuôi dưỡng đứa con gái của chị Huệ. Em thật sự hối lỗi vô cùng. Giá như ngày đó tôi tỉnh táo hơn, chín chắn hơn thì đã không đến nỗi như thế này”, Sơn ngậm ngùi chia sẻ với tôi.

Cứ mỗi lần thấy bố mẹ hay các em vào thăm, nhìn mọi người tiều tụy theo thời gian, Sơn lại thấy đắng lòng và tự trách mình nhiều hơn. Cũng may, gia đình bên nạn nhân cũng không làm lớn chuyện thêm nữa, chắc họ cũng hiểu phần nào và thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình Sơn.

Sau gần 5 năm gây ra thảm kịch, đến giờ ở trong trại giam Sơn vẫn chưa thôi ám ảnh bởi quá khứ. Thế nhưng Sơn cũng ý thức được và tự nhủ mình phải cố gắng để sau này còn có cơ hội làm lại, chuộc lỗi với quá khứ vấy bẩn của chính mình.

Theo Phạm Hòa
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Pháp luật - 57 phút trước

Đóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 19 giờ trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

Pháp luật - 1 ngày trước

Do khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 1 ngày trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Top