Tâm sự của những bạn trẻ chọn ở lại TP.HCM làm thêm, không về quê dịp Tết Nguyên đán
GiadinhNet - Thay vì về quê ăn Tết như những năm trước, năm nay, nhiều bạn trẻ chọn ở lại TP HCM làm thêm vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp cũng như để kiếm tiền giúp gia đình trang trải cuộc sống sau dịch.
Hòa vào không khí cuối năm khi chưa đầy một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, dịp để gia đình sum vầy và thắt chặt tình cảm với nhau, một số người đã bắt đầu đặt vé xe, hoàn thành các công việc cuối năm, mua sắm quà biếu để chuẩn bị về quê. Bên cạnh đó, nhiều người lựa chọn ở lại làm Tết, nhất là các bạn trẻ.
Nói về điều này, nhiều bạn cho rằng đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi quá lâu trong đợt dịch vừa rồi, bên cạnh đó, để trang trải cuộc sống và giúp đỡ kinh tế gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch, các bạn quyết định ở lại đi làm thay vì về quê ăn Tết.
Bạn Lê Thị Hiền Khôn (22 tuổi, quê Bình Định) cho biết, hiện tại bạn đang làm 2 công việc là nhân viên bán quần áo và nhân viên nhà hàng, do bạn làm ở bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng nên khi bùng dịch, bạn đã phải nghỉ làm hơn 6 tháng và chỉ mới đi làm lại gần đây, nhu cầu kinh tế không cho phép và dịch bệnh tại TP HCM vẫn đang còn phức tạp nên bạn quyết định ở lại.
"Quê em cũng khá xa nên em quyết định ở lại thành phố làm để kiếm thêm thu nhập gửi chút ít về cho cha mẹ ăn Tết. Mặc dù nhìn mọi người xung quanh lần lượt về quê mình cũng thấy chạnh lòng và nhớ ba mẹ rất nhiều. Gia đình em gọi về nhưng vì em vẫn quyết định ở lại nên ba mẹ cũng đồng ý vì đang dịch bệnh đi xa cũng không an toàn cho bản thân lẫn mọi người. Làm Tết lương khá là cao, gấp 3 bình thường và em sẽ dành số tiền kiếm được để về quê thăm ba mẹ sau đó", Hiền Khôn chia sẻ.

Ở lại TP HCM làm Tết là lựa chọn của Hiền Khôn để đảm sức khỏe của bản thân và gia đình. Ngoài ra, đây là dịp để bạn kiếm thêm thu nhập gửi về quê phụ giúp cha mẹ.
Tương tự, bạn Nguyễn Duy Anh Tùng (22 tuổi, quê Bến Tre) chia sẻ, dịch bệnh vừa rồi ảnh hưởng nhiều đến gia đình bạn, đó là lý do bạn quyết định ở lại TP HCM làm Tết để trang trải chi phí học tập.
"Em đang làm bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi Familymart để kiếm tiền chi trả hàng tháng đỡ đần cho gia đình. 6 tháng dịch bệnh vừa qua ít nhiều ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, học phí của em phải đóng chậm hơn các kì trước do cha mẹ bị gián đoạn công việc. Anh hai em hiện làm việc tại Quận 7 bị cũng bị nhiễm COVID 2 lần. Đây là lý do em muốn ở lại làm Tết để kiếm thêm được tiền trang trải sau Tết. Không được về quê với cha mẹ em cũng buồn tủi lắm nhưng cha mẹ tôn trọng quyết định cũng là động lực đối với em", bạn Tùng chia sẻ.
Còn bạn Nguyễn Thị Hồng Châu (22 tuổi, quê Bến Tre) cho biết, hiện bạn đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Công Nghiệp TP HCM ngành Quản trị du lịch, bạn đang là nhân viên bán hàng bán thời tại cửa hàng Familymart. Đợt dịch COVID-19 vừa qua ảnh hưởng rất nhiều đối với cuộc sống của bạn.
"Ngay đợt giãn cách, đặc biệt là đợt bùng dịch căng thẳng nhất, cửa hàng em đã phải đóng cửa 2 tháng và toàn bộ nhân viên của cửa hàng phải nghỉ việc không lương. Trong 2 tháng đó em cũng chỉ ở nhà và học online, không có nguồn thu nhập nào khác. Em quyết định ở lại làm Tết do 2 nguyên nhân. Thứ nhất là do ở địa phương em tình hình dịch vẫn chưa được kiểm soát, ca nhiễm vẫn nhiều và vẫn còn bị cách ly tập trung nếu bị nhiễm bệnh. Thứ 2 là do em muốn ở lại làm Tết để có thêm thu nhập. Ngày Tết thì được làm nhiều giờ công hơn, đặc biệt là được tăng lương, có thể tự trang trải tiền sinh hoạt và phụ giúp gia đình do dịch bệnh ở quê nên cha mẹ em cũng không có nhiều thu nhập", Hồng Châu chia sẻ.
Hồng Châu cũng cho biết, việc ở lại làm không về quê đối với bạn và gia đình cũng là điều đáng buồn. "Em cảm thấy có chút tủi thân vì 1 năm qua em ít về quê mà Tết thì lại xa nhà, xa cha mẹ. Nhìn bạn bè em ở quê, ở cùng gia đình, em rất ngưỡng mộ nhưng cũng vì sức khỏe bản thân và gia đình nên em vẫn quyết định ở lại. Lúc em nói chuyện với cha mẹ là Tết nay em không về quê và giải thích lý do, cha mẹ cũng không phản đối gì nhiều. Em cảm nhận được cha mẹ cũng rất buồn nhưng vẫn động viên em", Hồng Châu nói thêm.
Riêng Hùng Quang Duy (24 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết, hiện bạn đang làm đầu bếp khách sạn ở TP HCM. Duy cho biết, đây là năm đầu tiên bạn ăn Tết xa nhà.
"Đợt dịch vừa rồi làm ảnh hưởng khá nhiều về công việc của em. Em khá may mắn là vẫn có thể đi làm và thực hiện quy định "3 tại chỗ" nhưng công việc và thu nhập không khả quan. Em quyết định ở lại TP HCM làm tết vì ngành dịch vụ vẫn hoạt động xuyên Tết và vì dịch bệnh đã làm giảm đi thu nhập của em trong năm nay. Vì đây là lần đầu em ở lại TP HCM làm tết nên cảm nhận cũng khá là lạ lẫm. Đây là cái tết đầu tiên mà em không về sum họp với gia đình và bạn bè", Duy chia sẻ.

Công việc đầu bếp đòi hỏi Quang Duy phải làm việc xuyên Tết, đây là năm đầu tiên bạn ăn Tết xa nhà.
Tuy nhiên, Duy cho biết, bạn không cảm thấy buồn hay cô đơn vì phải đón tết xa quê. Duy nghĩ có thể sau lần này, mình sẽ trưởng thành hơn. Gia đình Duy tuy buồn nhưng vẫn động viên bạn cố gắng trong thời gian này để có thể làm việc tốt hơn.
"Sau Tết em sẽ về nhà để cùng mọi người sum họp, tuy hơi muộn một chút…", Duy nói.
Dự kiến, dịp Tết Nhâm Dần sẽ nghỉ kéo dài 9 ngày, gồm 5 ngày chính thức và 4 ngày cuối tuần, từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức 29/1/2022 đến 6/2/2022.
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 7 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 9 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.